Hoài niệm Trung Thu xưa qua ký ức của người trưởng thành

Trung Thu thập niên 1990 hay quay về những ngày trong thời chiến thường đi kèm với ký ức về sự khó khăn, thiếu thốn, nhưng tết thiếu nhi bấy giờ vẫn luôn đầy ắp sự gắn kết, hồn nhiên của tuổi thơ.

Trung Thu vẫn hay được nhắc đến là tết của thiếu nhi. Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, trẻ em dường như đã kém phần háo hức với ngày rằm tháng Tám hơn xưa.

Còn đối với những người đã trưởng thành, ký ức về thời trung thu xưa tuy có thiếu thốn nhưng đầy ắp sự nhung nhớ lại ùa về.

Với thế hệ 8X, 9X, Trung Thu những năm 1990, đầu thập niên 2000 là sự quây quần của ngõ xóm. Trong khi người lớn chuẩn bị mâm cỗ Trung Thu thì lũ trẻ vô tư nô đùa, chơi với những chiếc đèn ông sao, đèn cù “xịn” được bố mẹ mua cho, hay chỉ là chiếc đèn lồng tự chế, chiếc mặt nạ đơn sơ từ giấy bìa.

[Tết Trung Thu: Tìm về đồ chơi cổ truyền, mâm cỗ ‘ăn ốc trông Trăng']

Trung Thu xưa thiếu thốn là vậy, nhưng có lẽ chưa khi nào là buồn. Lùi lại về thời những năm 60, ký ức ùa về cũng vẫn là sự vô tư, trong sáng và vô cùng hồn nhiên.

Chính những kỷ niệm tuổi thơ, nơi cây đa, giếng nước sân đình bấy giờ đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng tình yêu với quê hương, đất nước khi mỗi người chúng ta trưởng thành./.

(Vietnam+)