Điều tra vụ 1 giáo viên chết trong tư thế treo cổ

Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra vụ cô giáo Hồ Thị Thu Phương chết trong tư thế treo cổ.
Ngày 15/2, thông tin từ Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này đang thụ lý hồ sơ, khẩn trương điều tra cái chết của chị Hồ Thị Thu Phương, 29 tuổi, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập.

Trước đó, khoảng 20 giờ, ngày 7/2, trong lúc đi chơi về, anh Nguyễn Minh Đại (chồng chị Phương), 28 tuổi, ngụ ấp Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, phát hiện chị Phương đang bị treo lơ lửng bằng một sợi dây trước cánh cửa nhà.

Ngay lập tức, anh Đại đỡ chị Phương xuống rồi cùng người nhà đưa đi cấp cứu ở trạm y tế xã Bù Nho. Sau đó, chị Phương được chuyển lên Bệnh viện Phú Riềng, nhưng vì bị treo cổ quá lâu dẫn đến ngạt thở nên chị Phương đã tử vong ngay sau đó.

Theo một số hộ dân sống quanh khu vực ấp Tân Hiệp 2 cho biết, chị Phương mới về làm dâu nhà anh Đại được khoảng hơn 4 tháng, đời sống vợ chồng rất hạnh phúc, cả hai đều là viên chức nên không gặp khó khăn về kinh tế.

Bà Nguyễn Thị L, người buôn bán nước gần nhà chị Phương cho biết, chị Phương là người có học thức, lại rất hòa đồng với mọi người, từ khi chị về làm dâu nhà anh Đại mỗi khi có thời gian rảnh là chị thường sang hỏi thăm, trò chuyện với hàng xóm nên ai cũng yêu quý.

Chiều ngày chị Phương bị nạn, lúc đó khoảng 16 giờ, chị Phương còn ra quán nước của bà L mua đá về tiếp khách. Bà L cho hay, khi đó nhìn chị cười nói rất vui vẻ và khoe nhà có khách nên mua đá về nhậu. Vì vậy, nếu nói chị Phương treo cổ tự tử thì rất khó tin.

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận xã Bù Nho trong những ngày qua./.

Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục