Năm 2011 là năm mà khá nhiều bộ phim bom tấn của Hollywood đặt bối cảnh tại Nga,từ X-Men : The first class cho tới Transformer 3: Dark of the Moon. Gần đây nhấtlà siêu phẩm “Mission Impossible 4,” nơi khán giả được chứng kiến điện Kremlinnổ tung cùng một loạt kĩ xảo hoành tráng. Cũng chọn Matxcơva làm nơi diễn biếncâu chuyện song chất lượng của “The Darkest Hour” (tựa Việt là : Giờ đen tối)kém hơn những bộ phim trước, không đem lại điều gì mới lạ ngoại trừ phần hìnhảnh đẹp mắt.
Hai chàng trai trẻ Sean (Emile Hirsch thủ vai) và Ben (Max Minghella) tớiMatxcơva để dự một buổi thuyết trình. Mọi chuyện diễn ra không như ý muốn khiếnhai anh chàng buồn bã và tìm tới hộp đêm để giải khuây, tại đây họ gặp và làmquen với hai cô gái trẻ Natalie (Olivia Thirlby) và Anne (Rachael Taylor). Cuộcvui vừa bắt đầu một chút thì toàn bộ mọi thiết bị điện trong club đều ngừng hoạtđộng , trước khi tất cả mọi người trong quán bước ra ngoài để nhận ra rằng mọinơi trong thành phố đều xảy ra tình trạng chung. Bầu trời được bao phủ bởi mộtvầng hào quang khổng lồ cũng như những đốm sáng vàng đẹp mắt rơi từ trên xuống.Tuy nhiên, không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài, những đốm sáng đó là những người ngoàihành tinh có khả năng tàng hình và tiêu diệt bất kì người nào cản đường chúng. Chỉ trong chớp mắt, những đốm sáng đã càn quét mọi người trong thành phố, vànhóm bạn trẻ 4 người may mắn trốn thoát được nhờ chui xuống tầng hầm. Tại đây họmắc kẹt trong vài ngày cùng Skyler, một kẻ có bề ngoài khó ưa đã làm hỏng buổithuyết trình của Sean và Ben. Cuối cùng, 5 người quyết định bước ra khỏi nơi lẩntrốn để rồi nhận ra một Matxcơva hoang tàn không một bóng người, và những hiểmhọa vẫn rình rập khắp nơi khi kẻ thù là những người ngoài hành tinh với khả năngtàng hình... Nếu có một điểm cộng dành cho bộ phim “The Darkest Hour” thì hẳn nhiên nó sẽđược dành cho phần hình ảnh trong phim, khi đoàn làm phim đã hoàn thành tốtnhiệm vụ của mình với trường quay là cả thành phố Matxcơva rộng lớn. Thay vìnhững tòa nhà chọc trời liên tiếp nhau cùng đường phố luôn chật cứng người nhưngười xem thường thấy trong các bộ phim Hollywood truyền thống, “The DarkestHour” cho khán giả thấy cảm giác đơn độc , trơ trọi của nhóm bạn trẻ giữa sựmênh mông rộng lớn của thủ đô nước Nga. Những bối cảnh gây ấn tượng trong phim có thể kể ra như cây cầu khổng lồ bị pháhủy, trung tâm mua sắm bị nghiền nát bởi chiếc máy bay rơi, những nơi đông đúcquảng trường Đỏ hay đại sứ quán Mỹ tại Nga điêu tàn không một bóng người ... đềuđể lại ấn tượng tốt với khán giả khi đem lại cho họ cảm giác thực sự của mộtcuộc xâm lăng thực hiện bởi người ngoài hành tinh. Hiệu ứng 3D cũng góp phầnkhiến cho những góc quay trở nên thuyết phục hơn trên màn ảnh. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà bộ phim đem lại được khi không có sự đột phánào so với những bộ phim thảm họa thường thấy. Một dàn diễn viên trẻ còn khá vôdanh (ngoại trừ Emile Hirsh đã có chút danh tiếng) đáng lẽ ra phải tận dụng mộtbộ phim có bối cảnh tốt và được đầu tư vào mùa cuối năm để làm đòn bẩy nâng têntuổi mình lên, nhưng sự non kém trong kịch bản đã khiến điều đó trở nên khôngthể.
Bối cảnh Mátxcơva trong "The Darkest Hour" (Nguồn: Summit Entertainment)
Những motif như một nhóm thanh niên đi tìm sự sống giữa thảm họa, đồng thời phảichống lại những kẻ thù có khả năng vượt trội ... đã trở nên quá nhàm chán, vànếu không có những thay đổi về nội dung hay diễn xuất thì chỉ phần hình ảnh 3Dđẹp là không đủ. Chẳng hạn, trong cảnh người Trái đất bị người ngoài hành tinh truy đuổi, đáng líra độ căng thẳng và hồi hộp phía khán giả phải được đạo diễn đẩy lên cao, tuynhiên điều này không tồn tại trong “The Darkest Hour,” khiến khán giả chưa kịphồi hộp đã thấy nhân vật chính được cứu thoát. Dàn diễn viên cũng không mang lạinhiều sự kết nối với người xem, kể cả khi các nhân vật lần lượt bị người ngoàihành tinh tiêu diệt (với những cái chết rất dễ dãi). Một bộ phim với khởi đầu khá tốt, lại tung ra vào thời điểm nhiều tin đồn về“năm tận thế” 2012 đáng lẽ ra phải hấp dẫn hơn, thay vì tạo ra cảm giấc hụt hẫngcho người xem khi kết thúc. Vì tất cả những lí do trên, “The Darkest Hour” chỉlà một bộ phim dạng tạm được, xem để giải trí trong thời gian khan hiếm phim mùacuối năm./.
Trailer của "The Darkest Hour":