Giao lưu Việt-Lào hướng về những ngày lễ lớn

Những người dự đêm giao lưu được nghe các bài ca nổi tiếng, ca cảnh “Những cánh hoa ngược dòng” của đoàn nghệ thuật Cựu nữ tù chính trị.
Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2010) và 35 năm ngày giải phóng miền Nam Việt Nam (30/4/1975-30/4/2010), tại Cung văn hóa Quốc gia Lào  tối 11/3 đã diễn ra "Đêm giao lưu nghệ thuật Việt-Lào.”

Phát biểu tại đêm giao lưu, ông Van khon Keonakhon, Giám đốc Sở Thông tin Văn hóa thành phố Vientiane, chào mừng các đoàn nghệ thuật Việt Nam và Lào, đặc biệt là đoàn nghệ thuật Cựu nữ tù chính trị Việt Nam, một nhân chứng sống của phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” ở nội đô Sài Gòn trước năm 1975, những chiến sĩ cách mạng kiên cường không khuất phục trước mọi thủ đoạn của kẻ thù.

Những người tham dự đêm giao lưu được nghe lại những bài ca đã đi cùng năm tháng như “Sải chay Lào-Việt,” ”Tiếng hát những đêm không ngủ,” ”Nhớ ơn Hồ Chí Minh,” “Dấu chân phía trước."

Đặc biệt, ca cảnh “Những cánh hoa ngược dòng” của đoàn nghệ thuật Cựu nữ tù chính trị đã làm nhiều khán giả không cầm được nước mắt, khi được biết các mẹ, các chị đã bị tù đày nhiều năm trong nhà tù của chế độ cũ nhưng vẫn giữ trọn niềm tin chiến thắng.

Đêm giao lưu do Sở Thông tin Văn hóa thủ đô Vientiane, Đoàn nghệ thuật Cựu nữ tù chính trị, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức, là một sự kiện có ý nghĩa hướng về những ngày lễ lớn của hai dân tộc, đặc biệt là đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và 450 năm thủ đô Vientiane, là nhịp cầu thúc đẩy quan hệ hai nước Việt-Lào ngày thêm bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục