Hàn Quốc được truyền cảm hứng từ hai trận thắng của các cầu thủ châu Á

Đội tuyển Uruguay, với các chân sút lừng danh, đã chấp nhận chia 1 điểm với Hàn Quốc sau khi bị các hậu vệ Hàn Quốc kiềm chế thành công trên Sân vận động Thành phố Giáo dục ở Al Rayyan, phía Tây Doha.
Hàn Quốc được truyền cảm hứng từ hai trận thắng của các cầu thủ châu Á ảnh 1Hàn Quốc cầm hòa Uruguay không tỷ số. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các báo lớn của Hàn Quốc ngày 25/11 đều chạy tít lớn “Hàn Quốc cầm hòa Uruguay không tỷ số” trong trận đầu ra quân tại World Cup 2022.

Sau trận hòa 0-0, các hậu vệ của Hàn Quốc cho biết họ đã rất vui vì thực hiện gần như hoàn hảo ý đồ chiến thuật. Đội tuyển Uruguay, với các chân sút lừng danh, đã chấp nhận chia 1 điểm với Hàn Quốc sau khi bị các hậu vệ Hàn Quốc kiềm chế thành công trên Sân vận động Thành phố Giáo dục ở Al Rayyan, phía Tây Doha. 

Trung vệ Kim Min-jae cho biết: “Uruguay dẫn đầu bởi Luis Suarez và Darwin Nunez ra mắt đúng như những gì được biết về họ. Tôi đã rất lo lắng trước trận đấu lần đầu tiên, nhưng tôi đã cố giấu điều đó. Các cầu thủ đối phương chơi rất tốt, nhưng chúng tôi đã làm đúng những gì chúng tôi đã đặt ra.”

Về phần mình, trung vệ Kim Young-gwon chia sẻ: “Đây là một trận đấu khó khăn vì họ là những cầu thủ tuyệt vời. Nhưng chúng tôi đã giữ vững thế trận của mình. Mục tiêu của chúng tôi là giữ sạch lưới”. Như vậy, Hàn Quốc đã hai lần liên tiếp cầm hòa không bàn thắng.

[Đội tuyển Hàn Quốc và hiệu quả của "bức tường thép họ Kim"]

Kim Moon-hwan, người đã ra mắt World Cup với tư cách hậu vệ cánh phải, cho biết trận hòa là kết quả nỗ lực của toàn đội. Các cầu thủ Uruguay có thể lực và tốc độ. Họ thực sự là những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, Kim Moon-hwan có chút tiếc nuối: "Hàng thủ của chúng tôi đã bọc lót, hỗ trợ nhau rất tốt. Mặc dù chúng tôi không để thủng lưới bàn nào, nhưng sẽ còn tốt hơn nếu chúng tôi giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên.”

Kim Min-jae đã may mắn thoát chấn thương sau cú trượt ngã khi cố gắng đuổi theo Nunez. Kim đã chơi được toàn bộ trận đấu và cho biết chấn thương của anh không nghiêm trọng. Hậu vệ của Napoli cũng cho biết anh và các đồng đội đã được truyền cảm hứng từ những trận thắng trước đó của các đội bóng được đánh giá yếu hơn đến từ châu Á tại giải đấu năm nay. Đó là chiến thắng 2-1 của Saudi Arabia đánh bại Argentina và trận Nhật Bản vượt qua Đức 2-1 vào ngày 23/11.

Kim Min-jae tâm sự: "Sau khi xem hai trận đấu đó, tôi cảm thấy áp lực nhất định vì muốn làm theo với một chiến thắng. Thực sự tôi cũng có một chút ghen tị. Tôi nghĩ cả hai đội đều xứng đáng giành chiến thắng và tôi chắc chắn rằng các chàng trai của chúng tôi cũng muốn như vậy trong trận đấu ra quân hôm nay”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục