Phá vụ nữ sinh đánh nhau

Hé lộ “nước bước” phá vụ clip nữ sinh đánh nhau

Bằng các biện pháp nghiệp vụ lần theo các chứng cứ điện tử, trinh sát tìm ra địa chỉ IP đã post clip nữ sinh đánh nhau lên mạng.
Được đưa lên mạng lần đầu tiên lúc 19 giờ ngày 3/3, clip nữ sinh đánh nhau ở Hà Nội đã gây "sốc" dư luận với khoảng 5.000 lượng truy cập hai giờ sau đó.

Không quá mới mẻ nhưng clip này một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo về vấn đề đạo đức học đường.

Trưa 12/3, nhận được chỉ thị của Giám đốc Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14 - Công an Hà Nội) quyết định vào cuộc.

Nhận định clip này sẽ có thể gây hiệu ứng xã hội giống như “clip sex Vàng Anh” xảy ra ngày 10/11/2007, lãnh đạo PC14 đã huy động toàn bộ lực lượng Đội phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lập kế hoạch truy xét, bóc gỡ vụ việc.

Đội trinh sát đã chia làm bốn tổ, bắt đầu từ những manh mối nhỏ, mơ hồ nhất. Trong khi việc truy tìm đối tượng trên thế giới mạng luôn là vấn đề khó khăn, như "mò kim đáy bể", thì manh mối duy nhất các trinh sát có được chỉ là những hình ảnh trong clip nữ sinh đánh nhau được công bố trên mạng.

Bằng cách quan sát, nhận định hiện trường xảy ra cảnh đánh nhau được quay trong clip và đưa thông tin lên diễn đàn mạng, các trinh sát đã rất nhanh nhận được phản hồi từ diễn đàn của Trường trung học Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Sau 5 giờ dùng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ trinh sát đã tìm ra địa chỉ IP, tức là thuê bao của máy tính hòa mạng mà clip đã được đưa lên.

Tiếp theo, các trinh sát tiếp tục truy tìm ra chủ diễn đàn và các các Agent, tức địa chỉ người sử dụng mạng và tìm đúng đối tượng quay clip là Huyền “công chúa”. Liên tiếp sau đó, lực lượng công an tìm ra Linh, đối tượng đã đưa clip này đầu tiên lên diễn đàn Trường trung học Trần Nhân Tông.

Đấu tranh trong gần hai tuần lễ sau đó, đến ngày 15/3 các tổ trinh sát mới tìm ra được chỗ ẩn náu của Tường Vi, đối tượng “mặc áo sọc” trong clip ở một nhà nghỉ ở Hoàng Mai.

Khi được giải về trụ sở Phòng PC14, Công an Hà Nội chiều 15/3, “đại ca” đánh người trong clip này mặc chiếc quần hiphop, rộng thùng thình, khuôn mặt "lấc cấc." Không một giọt nước mắt hối lỗi hay tỏ ra hoảng sợ, Tường Vi vẫn thản nhiên “trần tình” sự việc và tỏ ý không hề hối hận về hành vi của mình.

Tường Vi khai rằng đã nghỉ học và nhiều lần đi “đánh thuê” cho các đám học trò. Mức độ "nặng, nhẹ" của những lần đánh thuê này đều... ngang ngửa hoặc hơn trong clip!

Một trinh sát của Đội phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói với chúng tôi: "Các tổ trinh sát như bơi trong thế giới mạng. Truy tìm ra Tường Vi là ai? ở đâu? chẳng khác biến một người đang trên trời phải đi xuống mặt đất. Lãnh đạo PC14 đã nhiều ngày cùng anh em trinh sát phân tích, nhận định để tìm ra từng manh mối với quyết tâm bóc gỡ bằng được vụ việc bởi tính nhạy cảm dẫn tới hiệu ứng xã hội nghiêm trọng của nó."/.

Đặng Dương Châu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục