Hình ảnh đẫm máu từ vụ đặc nhiệm bắn vệ sỹ của thị trưởng Philippines
Lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Philippines vừa nổ súng bắn chết 6 vệ sỹ có vũ trang làm việc cho một thị trưởng có liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy.
Linh Vũ
Vụ nổ súng diễn ra tại tư dinh của ông Rolando Espinosa, Thị trưởng thị trấn Albuera. (Nguồn: Daily Mail)
Một vệ sỹ bị bắn gục ở cổng của khu nhà. (Nguồn: Daily Mail)
Một vệ sỹ khác nằm bên vũng máu. (Nguồn: Daily Mail)
Cảnh sát đã được phép nổ súng bắn chết tại chỗ Espinosa nếu ông này kháng cự. (Nguồn: Daily Mail)
Lo ngại tính mạng bị đe dọa, Espinosa ra đầu thú, nhưng đứa con trai Kerwin của ông này đã đào tẩu. (Nguồn: Daily Mail)
Gần 400 người đã bị giết trong các hoạt động chống tội phạm ma túy của cảnh sát kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30/6 năm nay. (Nguồn: Daily Mail)
Báo chí và các nhóm nhân quyền ở Philippines cho rằng đã có tới 770 người chết, gồm hơn 200 người bị các nhóm có vũ trang sát hại. (Nguồn: Daily Mail)
Mặc dù mới đắc cử nhưng tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã mạnh tay mở rộng chiến dịch chống lại nạn ma túy với tuyên bố bắn chết và vứt xác tội phạm ma túy xuống vịnh Manila để nuôi cá./.
Tổng thống Duterte cảnh báo người dân tránh xa ma túy, cam kết sẽ không nương tay trong cuộc chiến chống ma túy và sẽ không để tội phạm hủy hoại đất nước.
Ngay sau khi đắc cử, Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phát động chiến địch mạnh tay đàn án tội phạm ma túy. Kết quả là vô khối kẻ đã bị bắn chết vì chính sách mới.
Lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Philippines đã nổ súng bắn chết 6 vệ sỹ có vũ trang làm việc cho một viên thị trưởng đang bị nghi ngờ có liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy.