Họa sỹ Tào Linh: Tự tặng sinh nhật mình “Một bầy lặng im”

Triển lãm “Một bầy lặng im” của Tào Linh, được tác giả chọn giới thiệu đến công chúng yêu hội họa vào đúng ngày sinh nhật của mình.
Họa sỹ Tào Linh: Tự tặng sinh nhật mình “Một bầy lặng im” ảnh 1Poster triển lãm "Một bầy lặng im". (Nguồn: Vietnam+)

Một sự lặng im đầy ẩn chứa. Một sự lặng im như ngộp thở trong một không gian mà ở đó như sẵn sàng bùng nổ. Những con mắt trân trối, vô hồn nhưng lại mang sắc thái của rất nhiều câu hỏi không bao giờ có lời đáp. Và, màu sắc tươi mới đến lạ kỳ, ghép vào nhau như tác giả vẽ trong cơn mộng du của anh vào một thế giới hoàn toàn khác của những ảnh hình đầy huyễn hoặc.

Tất cả được gói trọn trong triển lãm “Một bầy lặng im” của Tào Linh, được tác giả chọn giới thiệu đến công chúng yêu hội họa vào đúng ngày sinh nhật của mình, 17/3 tại Gallery39A Lý Quốc Sư - Hà Nội.

Tên triển lãm lấy theo tên một bài thơ của nữ sỹ Phan Huyền Thư, Tào Linh cũng nói rằng, những sáng tác này phần nhiều dựa trên những cảm hứng từ thi tứ của Thư - Tào Linh đang làm trình bày cho tập thơ mới của Phan Huyền Thư.

Nhưng tôi thì thấy không phải vậy. Rất dễ hiểu khi Thư không chọn ai khác mà lại chọn Tào Linh thiết kế sách cho mình, ở họ có một sự tương đồng đặc biệt, đến ngỡ ngàng. Như thể, thơ Thư viết sẽ thành tranh của Linh, và ngược lại, tranh của Linh sẽ gợi cho Thư những tứ thơ mới, lạ lẫm, điệu đà, cẩn trọng y như phong cách thơ ca của chị.

Họa sỹ Tào Linh: Tự tặng sinh nhật mình “Một bầy lặng im” ảnh 2Tác phẩm "Tóc tết bím"

Không ôm đồm, không quá khoa trương, “Một bầy lặng im” giới thiệu 7 bức sơn dầu và 10 bức giấy dó, được chọn lọc trong số các sáng tác mới nhất của Tào Linh.

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh, lại cũng chẳng hề ngẫu nhiên, khi mà cái lần đầu tiên này cũng là sự kết hợp riêng đầu tiên của Tào Linh với Lê Thiết Cương tại Gallery39A Lý Quốc Sư, Hà Nội.

Đúng thôi, hai tính cách đặc biệt, hai cái nhìn thẩm mỹ khác lạ trên một nền chất liệu xưa cũ truyền thống, thì không thể không gặp nhau.

Con số 17 bức tranh trưng bày, cũng là ngày sinh của họa sỹ Tào Linh, và cũng thật phù hợp với sự tối giản trong phong cách Lê Thiết Cương. Ở không gian vô cùng đẹp và sang trọng nhưng lại đầy ấm cúng, giữa những tác phẩm điêu khắc, nghệ thuật trưng bày ấn tượng và kỹ càng đến từng milimet, Cương chọn bày tranh của Tào Linh ở những chỗ như là chỉ để dành cho nó vậy.

Họa sỹ Tào Linh: Tự tặng sinh nhật mình “Một bầy lặng im” ảnh 3

Một Hà Nội cổ xưa như oằn xuống, đau đớn đầy tiếc nuối qua những vết mực loang. Những thân phận, tâm tư trải trên nền giấy dó như u uất, phẫn nộ mà đâu đó lại đầy cam chịu…Tào Linh khá thành công với chất liệu giấy dó. Cách anh dùng màu trên chất liệu này y như kiểu nhà ảo thuật, cứ hắt lên giấy, và màu loang ra, thấm dần nhạt đậm như là vô tình mà hoàn toàn nằm trong chủ ý của họa sỹ.

Sơn dầu của Tào Linh khá chọi màu và lòe loẹt, nhiều lúc có cảm giác như một người đàn bà sồn sồn quá lạm dụng son phấn nhưng lại rất “hút,” quyến rũ ma mị nhất là khi anh vẽ… đàn bà.

Đặc biệt, Tào Linh hay vẽ mèo, anh có cả một seri về mèo với cả hai chất liệu sơn dầu và dó. Dù như một bật mí của người quen Linh, anh không thích mèo, thậm chí có thể là ghét. Nhưng mèo vào tranh Tào Linh lại sống động, với đủ các cung bậc màu sắc và kiểu dáng của loài vật mềm mại, nhưng khá nhỏ nhen này…

Họa sỹ Tào Linh: Tự tặng sinh nhật mình “Một bầy lặng im” ảnh 4"Mèo"

Vốn là “tay ngang” nhưng Tào Linh không coi hội họa là một cuộc chơi, anh cẩn trọng, nghiêm túc và đam mê hết mình. Và như một tâm sự của anh, nếu để chọn “nghiệp” cho mình, Tào Linh sẽ chọn hội họa. Những gam màu đã bắt hết hồn vía của anh, để rồi được anh trả lại trên toan, trên giấy cùng với những ám ảnh, những cảm nhận của họa sỹ về cuộc đời, con người, nhân tình thế thái…

Và hội họa, đã là định mệnh của Tào Linh, là “nghiệp” của anh, không thể khác./.


Sinh năm 1960, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1983, là kỹ sư điện, nhưng Tào Linh vẽ nhiều và liên tục. Anh từng có triển lãm chuyên về tranh giấy dó, cùng hoạ sỹ Bùi Minh Dũng, tại Hà Nội từ tháng 9/1993.

Gần đây nhất, tháng 8/2013, anh triển lãm chung với nhóm Nguyễn Thanh Bình, Hiền Nguyễn, Bùi Tiến Tuấn, Mạc Hoàng Thượng tại Sign Art Salon, Thành phố Hồ Chí Minh.

“Một bày lặng im” sẽ diễn ra đúng một tuần từ ngày 17 đến hết ngày 24/3/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục