Hoàng Quyên thiếu mới, Ya Suy gây bất ngờ về cuối

Đêm Gala cuối trở thành cuộc đua gắt gao, nếu Hoàng Quyên có một đêm tỏa sáng thì Ya Suy lại thêm lần nữa gây bất ngờ ở phút cuối.
Đêm Gala cuối chứng kiến cuộc thi tài gắt gao giữa tốp hai Hoàng Quyên và Ya Suy. Với ba thử thách trong đêm, Hoàng Quyên được cho là tỏa sáng nhưng trước những kỳ vọng dường như cô vẫn còn “thiếu” mới. Trong khi đó Ya Suy có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi gây bất ngờ ở chặng cuối.

Dấu ấn Hoàng Quyên

Đêm Gala cuối Hoàng Quyên thực sự đem lại bữa tiệc âm nhạc biến hóa và đa sắc. Tự tình với lựa chọn của chính mình “Mùa cây trổ lá” của Đỗ Bảo, Hoàng Quyên đã đem bất ngờ đến cho khán giả với khả năng vũ đạo của mình.

Lựa chọn đầu tiên chưa thực sự gây bùng nổ nhưng sự tự nhiên, tươi trẻ của Hoàng Quyên tạo cảm giác chính cô đang chủ động đi tìm cái riêng cho mình.

Ca sỹ Mỹ Tâm cảm nhận mùa xuân đang tràn ngập. Đạo diễn Quang Dũng cũng tin rằng, thêm một lần nữa với giọng hát vững hơi thở chắc dòng nhạc sôi động, yêu cầu vũ đạo sẽ không làm khó được cô.

Trong trang phục gợi cảm và cá tính, với thử thách của chính nhạc sỹ Huy Tuấn, Hoàng Quyên đã có cuộc dạo chơi với bản jazz “Người em yêu mãi.”

Trong quá trình tham gia cuộc thi, đã có đôi lần một vị giám khảo nhận định “không có dòng nhạc nào có thể làm khó được Hoàng Quyên” và thực sự cô đã tạo được dấu ấn “chất” nhạc của mình với thử thách này.

Vượt qua cả sự “lẳng lơ” và sướt mướt của jazz, Hoàng Quyên đã đem đến hơi thở trong lành, man mác và tươi mới như chính lứa tuổi của cô.

Với nghệ sỹ, để hát acoutic không phải dễ, nhưng Hoàng Quyên đã khiến ban giám khảo hài lòng bởi sự liều mạng của mình.
    
Tỏa sáng trên sân khấu trong đêm cuối với thử thách hát ca khúc tiếng anh “Try it on my own” của Whitney Houston, Hoàng Quyên đem đến một cảm giác bàng bạc, lóng lánh của tâm hồn trong giọng hát như một diva trên sân khấu.

Cho rằng mình đã thực sự bị chinh phục nhưng nhạc sỹ Quốc Trung cũng không ngần ngại chia sẻ sự nuối tiếc của anh: “Mỗi cuộc thi tôi sợ nghe những bài của danh ca, các em phải thử và áp đặt cho chúng tôi những cái mới. Tôi gấp đôi tuổi em không có lý gì tôi lại đem được cái mới cho các em. Tôi muốn các em mới mẻ hơn nữa…

Sự cố…Ya Suy hay là "điểm cộng"?

Bên cạnh sự tỏa sáng và phong độ ổn định của Hoàng Quyên, đêm Gala cuối không hẳn “xuôi chèo mát mái” với Ya Suy.  Sự thiếu tự tin ở chàng trai người dân tộc Chu Ru này đã khiến cậu không có sự nhập cuộc ấn tượng.

Chọn bản pop balall “Viết tình ca”, Ya Suy tỏ ra “chệch choạc” ngay từ những câu hát đầu. Hát như tâm hồn vừa đi vắng, sự bối rối khiến mọi sự cố gắng của cậu đem đến cảm giác thực sự lo lắng cho khán giả.

Nhớ lại những vòng thi trước, dễ dàng nhận thấy đây cũng là cái “dớp” của Ya Suy. Sự rụt rè, bản năng của “đứa con của núi” khiến ca sỹ Mỹ Tâm thực sự căng thẳng: “em đang nghĩ gì vậy? Chị không thể tin em có thể tin em mất tập trung như vậy trong đêm chung kết. Đoạn đầu chị không biết em hát gì luôn, đây là đêm chung kết em đang làm gì vậy. Bản năng là tốt nhưng nó phải có ý thức. Cả nước Việt Nam sẽ bình chọn một thần tượng như này được sao. Chị chờ hai tiết mục sau, đừng làm chị thất vọng.”
 
Và rồi, Ya Suy cũng chứng minh lý do vì sao cậu là cái tên được khán giả chọn vào tốp hai cuối cùng của cuộc hành trình khi bùng cháy và đầy cảm xúc với thử thách của nhạc sỹ Huy Tuấn.

Với “Nơi ấy” thêm lần nữa Ya Suy lấy lại những gì đã mất, thậm chí tạo ra một cảm hứng thú vị cho những người có mặt. Đạo diễn Quang Dũng cho rằng “sự thành công của em làm cho cả nước biết đến dân tộc Chu Ru chân thành, đáng yêu và mộc mạc.”

Cũng không biết một cách chấc chắn sự thẳng thắn của Mỹ tâm hay chính khát vọng âm nhạc chảy trong huyết quản của Ya Suy đã làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục này…

Không dừng lại ở đó, Ya Suy tiếp tục gây bất ngờ khi đem đến cái kết đẹp cho đêm trong hình ảnh “người dân tộc Chu Ru hát tiếng anh” khi bùng nổ với bản rock “What i've done.”

Sự thơ dại, vụng về của Ya Suy trong rock thực sự “ghi điểm” với ban giám khảo và khán giả. Tuy không phải quá xuất sắc trong phát âm và bốc cháy như rock nhưng sự hồn nhiên, thơ dại của Ya Suy khiến đạo diễn Quang Dũng bùi ngùi “Em chở giấc mơ cho nhiều người, trong đó có tôi về thế giới giải trí có những nghệ sỹ chân thành, mộc mạc như em.”

Không chỉ gây bất ngờ vào phút cuối, may mắn cũng luôn mỉm cười với Ya Suy khi Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đường đột ra sân khấu nói lời xin lỗi Ya Suy và khán giả về “sự cố” âm thanh khiến Ya Suy có sự nhập cuộc không được suôn sẻ.

Sự “minh oan” này không hoàn hoàn có thể “gỡ gạc” về cảm nhận cũng như phong độ của Ya Suy nhưng chắc chắn nó sẽ trở thành “điểm cộng” cho Ya Suy trong cuộc chiến nhận tin nhắn bình chọn của khán giả./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục