iPhone 4S về VN hôm qua chỉ là chiêu quảng cáo?

Nhiều ý kiến cho rằng, Công ty Gia Vũ tung tin đã sở hữu iPhone 4S chỉ là "chiêu" nhằm quảng bá, đánh bóng thương hiệu của đơn vị này.
Trước thông tin Công ty xuất nhập khẩu Gia Vũ (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) mang chiếc iPhone 4S về đến Việt Nam vào sáng 14/10, một số trang mạng rộ ý kiến cho rằng đó chỉ là chiêu quảng cáo, đánh bóng thương hiệu của đơn vị này. Thực tế, hình ảnh chiếc iPhone 4S mà Gia Vũ đưa ra được chụp ở nước ngoài. Để làm sáng tỏ thông tin, chiều tối 14/10, phóng viên Vietnam+ đã liên hệ với Công ty Gia Vũ thì được một nhân viên trả lời chắc nịch rằng sáng hôm nay nhân viên cửa hàng và một số khách thân quen đã trông thấy chiếc iPhone 4S ông Vũ mang về. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ đến chụp ảnh, thì nhân viên nọ nói không có quyền và phải liên hệ với ông Vũ. Lập tức, phóng viên đã điện thoại cho ông Anh Vũ (quản lý cửa hàng Gia Vũ) rất nhiều lần, dù điện thoại đổ chuông nhưng ông Vũ không nhấc máy. Một số ý kiến cho rằng, dù Gia Vũ có người "xếp hàng" để mua iPhone 4S ở Mỹ hoặc châu Âu thì căn cứ vào thời gian bán iPhone 4S tại đây và thông tin đã công bố, Gia Vũ cũng không thể “hô biến” chiếc điện thoại đó về Việt Nam một cách quá nhanh như vậy. Theo như lời ông Vũ, 3 giờ sáng ngày 14/10 cửa hàng ông đã "sở hữu" chiếc iPhone 4S, tuy nhiên, nếu so múi giờ đó thì cả Mỹ và châu Âu đều chưa đến thời điểm bán hàng (ngày 14/10) như các đại lý của "táo khuyết" công bố, Mỹ là khoảng trưa đến 3 giờ chiều ngày 13/10 còn châu Âu, là khoảng 21-22 giờ ngày 13/10. Đến sáng 15/10, trả lời qua điện thoại, ông Vũ cho hay “đang đi tìm một quán càphê thích hợp ở khu vực Nguyễn Chí Thanh làm địa điểm công bố iPhone 4S.” Ông Vũ cũng hẹn đến 11 giờ 30 phút cùng ngày sẽ cho phóng viên tiếp cận và chụp ảnh iPhone 4S. Song, kể từ thời điểm đó (khoảng 9 giờ 15 phút sáng) cho đến tận gần 12 giờ trưa, chúng tôi không thể liên lạc được với ông Vũ, cho dù điện thoại cầm tay của nhân vật này lúc nào cũng đổ chuông. Tìm đến địa chỉ 16 Trung Hòa – trụ sở của Công ty xuất nhập khẩu Gia Vũ, các nhân viên ở đây cho biết ông Vũ “đi lấy hàng.”  Và cùng với ông Vũ, chiếc iPhone 4S cũng không có mặt tại cửa hàng.
iPhone 4S về VN hôm qua chỉ là chiêu quảng cáo? ảnh 1

Cửa hàng của Công ty Gia Vũ tại Trung Hòa, Cầu Giấy. (Ảnh: T.Hiền/Vietnam+)
Như vậy, việc iPhone 4S có được Gia Vũ mang về nước hay chỉ là chiêu quảng bá lộ liễu của công ty này đã khá rõ ràng. Có lẽ ông Vũ đã quá cường điệu và “thần bí” chiếc iPhone 4S để làm tăng sự chú ý của giới truyền thông vào cửa hàng bán iPhone của mình? Còn nữa, Apple đã bán “táo” 4S từ ngày hôm qua, thì việc về đến Việt Nam trong ngày 15 này cũng không hẳn quá khó. Trên diễn đàn Tinh tế, một thành viên đã "khoe" 2 chiếc iPhone 4S màu trắng bản quốc tế, được lắp thẻ sim Viettel... Song, không hiểu lý do gì mà Gia Vũ vẫn chưa cho tiếp cận với “bảo bối quảng cáo” của mình? Phải chăng, những tin đồn đoán hình ảnh chiếc iPhone 4S mà Gia Vũ sở hữu được chụp từ nước ngoài là thật? Và đến thời điểm hiện tại, Gia Vũ cũng chưa cầm trong tay "quả táo mới"? Ở góc độ người tiêu dùng, anh Vũ Hùng, một “tín đồ” của “quả táo” ở ngõ 444, (Đội Cấn, Ba Đình) bực dọc: “Một doanh nghiệp làm ăn uy tín sẽ không bao giờ đi lừa dối cũng như không giữ lời đối với cánh truyền thông và khách hàng. Tôi cảm thấy chiêu quảng cáo của Gia Vũ đang phản tác dụng. Bởi, nếu bản thân người quản lý đã không giữ chữ tín thì không hiểu sản phẩm của họ cung cấp có thực sự có chất lượng khi đến tay người dùng hay cũng chỉ ‘treo đầu dê, bán thịt chó’?” Hiện, trên rauvang.com, tình trạng chiếc iPhone 4S vẫn ở trạng thái đặt hàng, và giá của 2 phiên bản đen và trắng lần lượt là 24 triệu đồng (16GB), 26 triệu đồng (32GB) và 28 triệu đồng (64GB). Một nhân viên của iShop cũng cho biết, hiện cửa hàng này chưa có iPhone 4S, và anh cũng chưa xác định được thời gian phiên bản quốc tế về đến Việt Nam./.
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục