Nghi phạm trọng thương

Kẻ tình nghi 19 tuổi “dường như đã bị trọng thương”

Một nguồn tin cảnh sát cho biết tên khủng bố gốc Chechnya Dzhokhar Tsarnaev, vừa bị bắt tối 19/4, hình như đã bị trọng thương.

Sau gần một ngày sục tìm hơn 70% các ngôi nhà trong khu vực Watertown, đến tối 19/4 lực lượng cảnh sát và lính đặc nhiệm Mỹ thông báo nghi phạm số 2 Dzhokhar Tsarnaev đã bị bắt sống và tống vào nhà giam.

Cảnh sát Boston đã xác nhận thông tin này.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết nghi phạm gốc Chechnya của Nga này hình như đã bị trọng thương.

 

Trước đó, nguồn tin cảnh sát cho biết nghi phạm số 2 ẩn náu trên một chiếc thuyền và "chiếc dây thòng lọng" của lực lượng truy bắt siết chặt dần.

 

Các toán lính đặc nhiệm SWAT của cảnh sát, được sự yểm trợ của hàng chục xe bọc thép, tiến vào phố Franklin Street, nơi tên khủng bố 19 tuổi Dzhokhar Tsarnaev đang trốn trong một chiếc thuyền lai dắt sau một ngôi nhà ở khu vực Watertown thuộc thành phố Boston.

 

Cảnh sát cũng đã sử dụng một robot vào khám phá hiện trường nơi tên khủng bố này đang ẩn náu.

 

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy ít nhất 30 tiếng nổ sau khi cảnh sát điều robot tiến vào khu vườn phía sau ngôi nhà.

 

Một phụ nữ hàng xóm cho biết chiếc thuyền lai dắt đó đã được lục soát, nhưng sau đó lại nhìn thấy một cánh cửa bị mở và có một số vết máu.

 

Lực lượng đặc nhiệm cho biết, nếu đúng là tên Dzhokhar Tsarnaev đang ẩn náu trong chiếc thuyền thì có nghĩa là tên này đã trốn trong đó suốt từ buổi sáng vì lực lượng máy bay trực thăng Black Hawk đã thay nhau quần đảo suốt ngày trong khu vực này và cảnh sát cũng đã gõ cửa tới hơn 70% các ngôi nhà trong khu vực./.

Thái Hùng/Washington (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục