Khai mạc triển lãm "Iran là nạn nhân của khủng bố"

Triển lãm là lời khẳng định của Iran rằng nước này không phải là "kẻ khủng bố" như những gì mà Mỹ, Israel hay các nước khác vẫn cáo buộc.
Một triển lãm đặc biệt vừa khai mạc tại thủ đô Tehran của Iran.

Với chủ đề "Iran là nạn nhân của khủng bố," triển lãm là lời khẳng định của Iran rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này không phải là "kẻ khủng bố" như những gì mà Mỹ, Israel hay các nước phương Tây vẫn cáo buộc.

Triển lãm mở cửa đón khách từ ngày 31/8, đúng vào dịp Iran vừa tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết (NAM) lần thứ 16 với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ 120 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế lớn.

Hiện vật trưng bày tại triển lãm là những chiếc xe của các nhà khoa học hạt nhân Iran bị đánh bom khủng bố.

Các nhà tổ chức hy vọng những hình ảnh này sẽ giúp cộng đồng quốc tế nhận thức rõ ràng rằng Iran không phải là một "nhà nước khủng bố" mà ngược lại, nước Cộng hòa Hồi giáo này cũng là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố.

Tại triển lãm, một thành viên Ban Tổ chức, ông Mouladi cho biết: "Đây là xe chở các nhà khoa học hạt nhân Iran đã bị những kẻ gián điệp đánh bom, và thủ phạm đều là nhân viên các cơ quan tình báo Mỹ và Israel. Đây là phương tiện đi lại của các giáo sư đại học, những người đang tham gia các công trình nghiên cứu về lĩnh vực hạt nhân. Họ chỉ là nhà nghiên cứu, họ không phải là phần tử khủng bố, nhưng kẻ thù vẫn cáo buộc chúng tôi là khủng bố."

Từ năm 2007 đến nay đã có ít nhất 5 nhà khoa học hạt nhân của Iran thiệt mạng trong các vụ khủng bố.

[Bế mạc Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết]

Tehran cáo buộc những vụ tấn công này nằm trong kế hoạch của Mỹ và Israel nhằm ngăn cản chương trình hạt nhân của Iran.

Cho đến nay, Mỹ vẫn luôn phủ nhận sự dính líu đến các vụ ám sát nói trên, trong khi Israel không đưa ra bình luận nào./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục