Khi những 'lá phổi xanh' của Thủ đô Hà Nội đang dần bị bóp nghẹt

Là khoảng không gian xanh ít ỏi còn sót lại của Thủ đô, phần diện tích công cộng quanh các hồ nước tự nhiên, hồ điều hòa đang bị chiếm dụng để biến thành nơi kinh doanh, buôn bán, bãi trông giữ xe.

Nghịch lý “có vỉa hè nhưng phải đi bộ dưới lòng đường” đã diễn ra nhiều năm nay tại Công viên Hồ Ba Mẫu (Quân Đống Đa, Hà Nội), khi mà các bãi đỗ xe “nuốt trọn” vỉa hè, dàn ra lòng đường là tình trạng thường xuyên trên tuyến đường này.

Lý giải cho việc “chiếm dụng” vỉa hè, người dân cho biết tuyến phố Ô Đồng Lầm bao quanh hồ có nhiều trụ sở công ty, chung cư, nhà hàng, quán bia dọc theo phố… vì vậy nhu cầu gửi xe, phương tiện cá nhân là rất lớn. Tuy nhiên, chỉ có một bãi trông giữ ô tô, xe máy được cấp phép hoạt động với tổng diện tích khoảng 600 m2, hoàn toàn không đáp ứng đủ nhu cầu người dân. Vì vậy, các phương tiện đành tận dụng vỉa hè cho mục đích đỗ xe.

[Toàn cảnh khu vực Đầm Trị: "Viên ngọc" quý của Thủ đô đang bị xâm lấn]

Tình trạng này còn diễn ra ở rất nhiều khu vực hồ nội đô khác. Mặc dù nằm ngay dưới chân nhà ga Cát Linh (Đường sắt Cát Linh – Hà Đông), thế nhưng không nhiều người đi qua khu vực này biết rằng ở đây có một hồ nước, bởi phần lớn không gian xung quanh hồ Hào Nam đã bị che kín hoàn toàn bởi bãi giữ xe, bãi thu gom và tập kết rác.

Bên cạnh việc chiếm dụng cho mục đích đỗ xe, vỉa hè quanh hồ còn là nơi “lý tưởng” lấn chiếm để kinh doanh buôn bán. Nằm lọt thỏm giữa khu dân cư có mật độ đông bậc nhất Hà Nội, “mảnh vỉa hè” quanh hồ Văn Chương (Q.Đống Đa) đầy rẫy những hàng quán nhếch nhác, bàn ghế, đồ phế thải của người dân bày ra, chiếm dụng toàn bộ không gian công cộng.

Thậm chí, tại hồ Xã Đàn (Quận Đống Đa), với “lợi thế” một phần đường quanh hồ là ngõ cụt, phương tiện giao thông khó qua lại, một mặt hồ đã trở thành “sân nhà” của hàng loạt quán cafe. Một số quán còn làm bậc lên xuống di động để thuận tiện hơn cho khách hàng.

Không chỉ bị chiếm dụng không gian xanh xung quanh, một số hồ ở Hà Nội còn bị xâm phạm diện tích mặt nước. Nhiều năm nay, hồ Đầm Trị (Quận Tây Hồ) đã bị nhà hàng xung quanh bắc cầu, lập lán, “xẻ đôi” lòng hồ phục vụ mục đích kinh doanh. Rác, nước thải chưa qua xử lý từ những hàng quán được xả thẳng ra hồ. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng tình trạng hàng quán lộn xộn xung quanh hồ vẫn diễn ra, phá vỡ cảnh quan chung tại hồ Đầm Trị.

Phần diện tích công cộng quanh các hồ nước tự nhiên, hồ điều hòa là khoảng “không gian xanh” ít ỏi còn sót lại của Thủ đô Hà Nội. Đó sẽ phải là nơi để người dân hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi, thư giãn. Đã đến lúc cần trả lại các không gian này về đúng công năng, mục đích sử dụng, để tất cả người dân đều được hưởng lợi./.

(Vietnam+)