Lại xảy ra xả súng bừa bãi nơi học đường ở Mỹ

Sinh viên Đại học Texas ở Mỹ vừa trải qua một phen hoảng hồn sau khi một sinh viên dùng súng AK-47 bắn bừa bãi trước khi tự sát.
Sinh viên trường Đại học Texas ở thành phố Austin, Mỹ, vừa trải qua một phen hoảng hồn sau khi một sinh viên sử dụng súng AK-47 bắn bừa bãi trong khu vực nhà trường trước khi tự sát trong thư viện chính.

Thông báo của nhà trường sau đó cho biết sinh viên này là Colton Tooley, 19 tuổi và đang học năm thứ hai khoa toán tại trường. Tooley được xác nhận đã chết trên tầng 6 của Thư viện Perry-Castaneda trong khuôn viên nhà trường do một vết thương tự bắn.

Cảnh sát địa phương đã lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Trong khi đó Chủ tịch Nhà trường, ông Bill Powers, đã ra tuyên bố bày tỏ sự cảm thông với gia đình Tooley. Ông cho biết nhà trường sẽ cố gắng tìm hiểu động cơ nào dẫn đến hành động của Tuli để từ đó ngăn chặn khả năng tái diễn những vụ việc tương tự.

Trong tình trạng căng thẳng khi Tooley thực hiện hành vi bắn súng bừa bãi, nhà trường đã sử dụng chuông báo, loa phóng thanh, tin nhắn điện thoại, thư điện tử và trang web của trường để cảnh báo và trấn an các sinh viên và nhân viên trong trường.

Ông Powers đã cảm ơn nhà trường và cảnh sát thành phố vì sự ứng biến nhanh chóng, cũng như cảm ơn các sinh viên và cán bộ, nhân viên nhà trường đã phối hợp ăn ý trong lúc xảy ra vụ việc.

Trường Đại học Texas đã từng xảy ra vụ bắn giết kinh hoàng nhất trong lịch sử học đường Mỹ vào năm 1966, khi một sinh viên từng là lính thủy quân lục chiến sau khi sát hại mẹ và vợ đã đến trường xả súng bừa bãi, cướp đi sinh mạng thêm 13 người nữa và làm 31 người bị thương trước khi bị cảnh sát hạ gục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục