Liên hợp quốc lên tiếng cảnh báo về thảm họa nhân đạo tại Iraq

Tổng Thư ký Ban Ki-moon quan ngại trước việc nhiều địa phương ở Iraq rơi vào tay IS, và khẳng định mọi hành động chống lại dân thường là hành động tội ác chống lại loài người.
Liên hợp quốc lên tiếng cảnh báo về thảm họa nhân đạo tại Iraq ảnh 1Những người Iraq mất nhà cửa do bạo lực ở tạm trong một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Najaf ngày 1/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/8, Phái bộ Hỗ trợ thuộc Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) đã lên tiếng cảnh báo về một thảm họa nhân đạo có thể xảy ra tại Iraq.

Cảnh báo được đưa ra sau khi tổ chức cực đoan của người Hồi giáo dòng Sunni, mang tên ”Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Levant” (ISIS), nay đã đổi tên thành “Vương quốc Hồi giáo” (IS), và một số phe nhóm vũ trang cực đoan khác vừa chiếm được các thành phố Sinjar và Tal Afar ở miền Bắc nước này.

Ông Nickolay Mladenov, Trưởng UNAMI, nêu rõ ngay sau khi hai địa phương trên rơi vào tay IS, đã có ít nhất 200.000 cư dân ở đây phải bỏ nhà cửa đi đi lánh nạn ở các địa phương khác, gây ra tình trạng hỗn loạn và thiếu các điều kiện sống cơ bản trong vùng.

Ông yêu cầu chính phủ trung ương Iraq và chính quyền tự trị của người Kurd phải nhanh chóng hợp tác để chống khủng hoảng, ổn định tình hình, bảo đảm trật tự, trị an cho dân chúng.

Cùng ngày, thông qua người phát ngôn, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại trước thực tế ngày càng nhiều địa phương ở Iraq rơi vào tay IS, và khẳng định mọi hành động chống lại dân thường, vì bất cứ lý do nào, cũng bị coi là hành động tội ác chống lại loài người.

Ông yêu cầu các cơ quan chức năng của Liên hợp quốc phối hợp với chính quyền Baghdad và các nước láng giềng, cũng như các quốc gia có nhiều ảnh hưởng ở Iraq, nhanh chóng tìm kiếm biện pháp hữu hiệu nhất để ổn định tình hình tại quốc gia Vùng Vịnh này.

Trước đó một ngày, các tay súng IS đã chiếm đập Mosul - con đập lớn nhất ở Iraq trên sông Tigris mà không gặp phải bất cứ sự phản kháng nào từ lực lượng người Kurd.

Chỉ riêng trong ngày 3/8, các tay súng người Kurd đã mất 3 thị trấn cùng giếng dầu Ain Zalah vào tay nhóm phiến quân theo dòng Sunni IS. Đây là thất bại lớn đầu tiên của lực lượng người Kurd kể từ khi IS đánh chiếm, giành quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc Iraq vào tháng Sáu vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục