Liên hợp quốc tăng cường viện trợ tại Kyrgyzstan

Liên hợp quốc vẫn đang tăng cường nỗ lực viện trợ nhằm giúp đỡ hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Kyrgyzstan.
Các tổ chức cứu trợ và đối tác của Liên hợp quốc vẫn đang tăng cường nỗ lực viện trợ nhân đạo nhằm giúp đỡ khoảng 300.000 người mất nhà cửa trong cuộc xung đột sắc tộc xảy ra tại Kyrgyzstan và hàng chục nghìn người đang tị nạn tại nước láng giềng Uzbekistan.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Martin Nesirky cho biết ngày 21/6, một máy bay trở hàng viện trợ của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã tới thành phố Osh, miền Nam Kyrgyzstan, khu vực xảy ra làn sóng bạo lực sắc tộc đẫm máu nhất, để kịp thời phân phát khoảng 30.000 khẩu phần ăn cho những người cơ nhỡ.

Theo ông Nesirky, WFP còn đưa tới Kyrgyzstan khoảng 20 tấn bánh qui, xe cứu thương, áo giáp và các thiết bị thông tin liên lạc khẩn cấp, đủ để thành lập một trung tâm cứu trợ nhân đạo tại sân bay ở thành phố Osh.

Trung tâm này ngoài việc giúp đỡ những người gặp nạn, còn có chức năng hoạt động như một trạm trung chuyển hàng cứu trợ đến tay người dân.

Trước đó, một máy bay chở hàng cứu trợ của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) mang theo chăn màn, lều trại và các nhu yếu phẩm khác cũng đã tới Osh.

Theo kế hoạch, 2 chuyến bay khác mang hàng cứu trợ của Liên hợp quốc cũng sẽ có mặt tại điểm nóng của các cuộc xung đột sắc tộc ở Kyrgyzstan trong ngày hôm nay (22/6). UNHCR cho biết, khoảng 240 tấn hàng viện trợ đã được phân phối tới những người tị nạn tại Uzbekistan.

Liên quan đến tình hình an ninh tại nước Trung Á này, các nhà chức trách cho biết ngoài những vụ bạo lực lẻ tẻ, tình hình tại khu vực miền Nam, đặc biệt tại Osh, Jalalabad và khu vực biên giới giáp Uzbekistan đã tương đối ổn định, những người đi lánh nạn đang lần lượt trở về quê.

Theo thông cáo báo chí của Cơ quan Biên phòng Kyrgyzstan, hiện đã có hơn 7.000 người tị nạn trở về nhà.

Thống kê chính thức của Bộ Y tế Kyrgyzstan cũng cho biết xung đột sắc tộc bùng phát từ ngày 10/6 đã làm ít nhất 208 người thiệt mạng và hơn 2.100 người bị thương.

Bất chấp lo ngại về tình hình an ninh, ngày 21/6, phát biểu trong chuyến thị sát các khu vực gần thành phố Jalalabad, Tổng thống lâm thời Kyrgyzstan Roza Otunbayeva cam kết sẽ xúc tiến tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới.

Bà Otunbayeva khẳng định, việc tổ chức cuộc trưng cầu là cần thiết do Kyrgyzstan cần phải có khuôn khổ pháp lý mới và đây chính là "hòn đá tảng" cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sắp tới tại nước này. Bà nhấn mạnh bất ổn sẽ còn rình rập nếu tiến trình này bị trì hoãn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục