Long An kiến nghị phối hợp đưa người dân miền Tây về quê có tổ chức

Trước tình trạng nhiều người về quê bị kẹt ở chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1, tỉnh Long An kiến nghị các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ phối hợp tổ chức đón người dân của họ trở về địa phương.
Long An kiến nghị phối hợp đưa người dân miền Tây về quê có tổ chức ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân khi qua chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo chung đối với các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam trong việc phối hợp tổ chức đưa, đón người dân của mình trở về địa phương một cách kịp thời và an toàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cũng đã gửi công văn gửi tới các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ về việc phối hợp tổ chức đón người dân của họ có nhu cầu trở về địa phương.

Mặt khác, đối với người lao động ngoại tỉnh đang sinh sống, làm việc trên địa bàn Long An, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ bố trí phương tiện đưa về địa phương nếu các tỉnh, thành phố, nơi thường trú của các công dân đó, đồng ý tiếp nhận.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân không tự ý di chuyển ra khỏi địa bàn theo Công điện 1265/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục kiểm soát người ra, vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1 (khu vực giáp với tỉnh Tiền Giang), hàng ngàn người dân di chuyển bằng xe máy đang đứng chờ để qua chốt. Phần lớn trong số đó là công nhân, lao động tự do đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau thời gian dài giãn cách xã hội, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, không thể tiếp tục bám trụ nên họ tự ý về quê. Họ xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh từ chiều 30/9 nhưng đến chốt kiểm soát dịch thuộc địa phận huyện Bình Chánh thì bị kẹt lại, đến rạng sáng 1/10 mới qua được chốt. Trong số đó, nhiều người già, trẻ em tỏ vẻ rất mệt mỏi do cả đêm không ngủ.

Phần lớn người về quê trong đợt này có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng…

Vợ chồng anh Nguyễn Thành Thuận cùng 2 người con xuất phát từ huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) từ khoảng 24 giờ ngày 30/9, nhưng đã bị kẹt ở chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Bình Chánh, đến rạng sáng 1/10 mới qua được chốt này để về địa phận tỉnh Long An. Cả gia đình mong muốn được về quê ở huyện Châu Phú (An Giang) một cách thuận lợi, an toàn.

[TP.HCM: Dồn ứ đoàn người đi xe máy trước các chốt trên Quốc lộ 1A]

Anh Thuận cho biết hai vợ chồng anh đến Thành phố Hồ Chí Minh làm phụ hồ được một thời gian ngắn thì dịch bệnh bùng phát. Suốt thời gian thành phố thực hiện giãn cách, cuộc sống của 4 thành viên gặp rất nhiều khó khăn, phải trông cậy vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Nghe đồn rằng đêm khuya sẽ được qua chốt nên cả gia đình anh kéo nhau về quê, không ngờ bị kẹt lại đến gần sáng.

Tương tự, anh Tăng Văn Lợi (quê huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) chia sẻ anh cùng vợ lên làm phụ hồ ở huyện Bến Lức, Long An. Nhiều tháng nay, công trình đóng cửa, vợ chồng anh thất nghiệp không có chi phí để chi tiêu. Khi nghe tin đồn là "có thể về quê" nên vợ chồng anh chở 2 con nhỏ về nhà để đi học.

Vì lý do nhân đạo và cũng là để hạn chế việc lây lan dịch bệnh, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Long An đã lập "danh sách nóng" để hỗ trợ phương tiện để người dân qua chốt một cách có tổ chức, an toàn cũng như hỗ trợ nước uống, bánh, sữa…, đặc biệt là đối với người già, phụ nữ và trẻ em.

Long An kiến nghị phối hợp đưa người dân miền Tây về quê có tổ chức ảnh 2Hàng ngàn người dân chờ đợi qua chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1 (giáp ranh Long An-Tiền Giang) để về quê. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Trước thực tế người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đổ xô về quê và đang kẹt lại ở Long An, chính quyền tỉnh Long An đã liên hệ với các địa phương là nơi thường trú của các công dân nói trên, đề nghị về việc tổ chức tiếp nhận một cách có tổ chức.

Sau khi thống nhất với nơi đón nhận, lực lượng chức năng tại chốt ở Long An lập danh sách, kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xét nghiệm, chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 để giải quyết cho qua chốt. Địa phương nơi đến sẽ bố trí lực lượng chức năng đón tại địa phận của mình, tổ chức đưa người dân đi cách ly theo quy định.

Hiện tại, ở khu vực chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1 (giáp ranh với tỉnh Tiền Giang) lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã có mặt để hỗ trợ, tổ chức phương tiện dẫn đường đưa người dân qua địa phận của mình.

Trước đó, ngày 30/9, cũng đã có hàng ngàn người dân về quê và bị kẹt lại tại tỉnh Long An. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đối thoại, vận động người dân quay trở lại các khu vực tạm trú, không tự ý di chuyển nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh; đồng thời, cam kết sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ thiết thực như tiêm vaccine, giới thiệu việc làm, hỗ trợ kinh phí… Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tha thiết mong được về quê hương./.

Từ tối 30/9 đến rạng sáng 1/10, hàng nghìn người dân đã đi xe máy tập trung về điểm chốt khu vực giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và Long An (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) tuyến Quốc lộ 1A để về quê. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Từ tối 30/9 đến rạng sáng 1/10, hàng nghìn người dân đã đi xe máy tập trung về điểm chốt khu vực giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và Long An (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) tuyến Quốc lộ 1A để về quê. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Người dân tập trung trước chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên Quốc lộ 1A, giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An trong đêm 30/9. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Người dân tập trung trước chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên Quốc lộ 1A, giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An trong đêm 30/9. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Sau khi các lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tháo gỡ các chốt kiểm soát trong nội đô, hàng nghìn người dân đi xe máy về quê. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Sau khi các lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tháo gỡ các chốt kiểm soát trong nội đô, hàng nghìn người dân đi xe máy về quê. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Người dân tập trung trước chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên Quốc lộ 1A, giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An trong đêm 30/9. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Người dân tập trung trước chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên Quốc lộ 1A, giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An trong đêm 30/9. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Người dân tập trung trước chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên Quốc lộ 1A. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Người dân tập trung trước chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên Quốc lộ 1A. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Người dân tập trung trước chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên Quốc lộ 1A, giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An trong đêm 30/9. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Người dân tập trung trước chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên Quốc lộ 1A, giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An trong đêm 30/9. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân ghi phiếu thông tin chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên Quốc lộ 1A, giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An trong đêm 30/9. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân ghi phiếu thông tin chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên Quốc lộ 1A, giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An trong đêm 30/9. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân khi qua chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân khi qua chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Hàng ngàn người dân chờ đợi qua chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1 (giáp ranh Long An-Tiền Giang) để về quê. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Hàng ngàn người dân chờ đợi qua chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1 (giáp ranh Long An-Tiền Giang) để về quê. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Trong số hàng nghìn người đổ về quê có nhiều trẻ sơ sinh được bố mẹ đưa đi cùng. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Trong số hàng nghìn người đổ về quê có nhiều trẻ sơ sinh được bố mẹ đưa đi cùng. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Lực lượng chức năng tỉnh Long An kiểm tra giấy tờ của người dân tại chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Lực lượng chức năng tỉnh Long An kiểm tra giấy tờ của người dân tại chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Phần lớn người về quê là công nhân, lao động tự do đã thất nghiệp nhiều tháng nay, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Phần lớn người về quê là công nhân, lao động tự do đã thất nghiệp nhiều tháng nay, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Nhiều người mệt mỏi do cả đêm không ngủ, bị kẹt ở chốt kiểm soát dịch thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Nhiều người mệt mỏi do cả đêm không ngủ, bị kẹt ở chốt kiểm soát dịch thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục