Lũ lụt tại Indonesia làm 38 người thiệt mạng

Trận lụt lớn xảy ra sáng 15/9 tại tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia đã làm ít nhất 38 người chết, ảnh hưởng tới 6 làng với 2.200 cư dân.
Đến chiều 15/9 đã có ít nhất 38 người chết trong trận lụt lớn xảy ra sáng cùng ngày tại tỉnh Bắc Sumatra. Lũ lụt còn ảnh hưởng tới 6 ngôi làng với 2.200 cư dân.

Theo người phát ngôn chính quyền tỉnh Bắc Sumatra, ưu tiên hàng đầu của chính quyền là tìm kiếm người mất tích. Hơn 8.000 cư dân ở tỉnh này cũng đã được sơ tán tới nơi an toàn.

Chính quyền tỉnh còn xuất 50 tấn gạo dự trữ để giúp đỡ các nạn nhân, và đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục cung cấp lương thực, thuốc men, lều bạt cho các các vùng bị lụt.

Trong khi đó, ông Rustam Pakaya, Giám đốc Trung tâm xử lý khủng hoảng thuộc Bộ Y tế Indonesia cho biết nhóm cứu trợ đã lên đường làm nhiệm vụ.

Hiện họ vẫn chưa tiếp cận được những cư dân đang bị nước cô lập do hệ thống cầu đường bị phá hỏng. Nước sông Sulang Aling tràn bờ đã gây ra tình trạng ngập sâu trên diện rộng, có nơi ngập sâu tới 2m, nhấn chìm nhiều nhà cửa.

Indonesia thường xuyên bị ảnh hưởng của lụt lội và lở đất do mưa lớn kéo dài, trong khi diện tích rừng đang nhanh chóng bị thu hẹp, ít hạn chế được sự tàn phá của thiên tai.

Cùng ngày 15/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) thông báo 16 người di cư đã chết và 49 người mất tích trong ba vụ di cư mạo hiểm bằng đường biển tại Vịnh Aden hai ngày qua.

Trong một thông báo, UNHCR cho biết trong số những người thiệt mạng có 3 người chết vì bị bọn buôn lậu đánh đập dã man. Phần lớn họ là người châu Phi, đi trên thuyền của bọn buôn lậu. Ít nhất hai chiếc thuyền xuất phát từ Somalia.

Theo UNHCR, từ đầu năm đến nay có khoảng 860 thuyền chở gần 43.600 người di cư qua Vịnh Aden. Hơn 270 người trong số này đã chết đuối hoặc mất tích.

Xung đột, nạn đói và hạn hán ở một số nước châu Phi đã đẩy hàng nghìn người mạo hiểm vượt biển với hi vọng tìm được các "miền đất hứa"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục