Mặn mà, đằm thắm những hoa hậu quý bà 2009

Mặn mà và đằm thắm là những "quý bà" tuổi 40, nhưng tươi tắn và duyên dáng như mới chỉ  vừa bước qua tuổi 20 cũng chính là họ.
Mặn mà và đằm thắm là những "quý bà" tuổi 40, nhưng tươi tắn và duyên dáng như mới chỉ  vừa bước qua tuổi 20 cũng chính là họ. Dường như càng "vào cuộc", cái duyên, cái đẹp của những người phụ nữ đã có gia đình này càng có dịp thăng hoa, khiến người ta cứ phải ngẩn ngơ...

Một đêm bán kết đầy ấn tượng

Tối nay 22/8, sẽ là đêm thi cuối cùng của vòng bán kết cuộc thi "Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009" khu vực phía Bắc.

49 gương mặt khả ái nhất, được lựa chọn từ hàng ngàn hồ sơ đăng ký dự thi vòng sơ khảo, sẽ cùng nhau so tài trong các phần thi trang phục truyền thống, trang phục dạ hội và trang phục áo tắm.

25 gương mặt xuất sắc nhất sẽ được chọn ra để cùng 25 thí sinh của khu vực phía Nam (1/9/2009 sẽ diễn ra đêm bán kết khu vực phía Nam) tham dự vòng chung kết diễn ra tại thành phố Vũng Tàu vào cuối tháng 9 (đêm chung kết 26/9 tại thành phố Vũng Tàu).

Trải qua những ngày đầu còn bỡ ngỡ, từ "bàn giấy" bước lên sân khấu, những nữ doanh nhân, bác sĩ, kiến trúc sư… trở thành thí sinh của cuộc thi sắc đẹp phải vượt qua hai phần thi khá "cam go" là ứng xử và tài năng sẽ thật sự tự tin để khẳng định mình.

Phía dưới khán đài ủng hộ các "quý bà", vỗ tay hoan nghênh họ sẽ có người chồng, những đứa con đáng yêu, có "cậu bé" đã ngoài 20, cậu còn bi bô 3-4 tuổi, có cô bé còn ẵm ngửa.

Đêm bán kết, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV4, VTV9, Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với vai trò tổng đạo diễn của nhạc sĩ Quang Vinh, những tiết mục nghệ thuật, dù chỉ là phần "bổ trợ" cho những màn thi của các thí sinh, nhưng cũng được dàn dựng công phu và đậm chất văn hóa.

Trong lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ; những bước chân của các quý bà sẽ được "nâng bước" để cùng bước tới một hành trình dài hơn để khẳng định vị thế của mình, như tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, Phó ban tổ chức cuộc thi đã nhấn mạnh, mục đích của Cuộc thi "Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009" là tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, hình thể, tài năng, trí tuệ và lòng nhân ái của phụ nữ đã lập gia đình và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Đây cũng là sự kiện khởi đầu hưởng ứng cho cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới (Mrs World Pageant), qua đó tuyển chọn 2 thí sinh xuất sắc nhất tham gia cuộc thi Mrs World Pageant tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 11/2009.

Những quý bà "đặc biệt" của cuộc thi

Có một chiều cao đáng mơ ước 1m70, 29 tuổi, Trung úy Bạch Thúy Hằng, y sĩ Bệnh viện quân y 354 Tổng cục Hậu cần, quê Sơn Tây khá duyên dáng trong chiếc váy đen làm nổi bật nước da trắng trẻo.

Thúy Hằng tới với cuộc thi rất tình cờ, khi một bác bệnh nhân nam hơn 70 tuổi nằm viện đã đùa rằng: "Sao trông cháu nhẹ nhàng, có duyên mà không đăng ký thi Hoa hậu Quý bà đi".

Khá bất ngờ với ý tưởng về một cuộc thi tôn vinh những người phụ nữ đã có gia đình như mình, Thúy Hằng đã về trao đổi với chồng và quyết định đăng ký dự thi.

Những người trong gia đình Thúy Hằng chồng, bố chồng, mẹ chồng đều rất ủng hộ cô. Mẹ chồng Hằng thậm chí còn vui vẻ ở nhà cả tuần lễ chăm nom giúp cô hai cậu con trai, một 4 tuổi, một 2 tuổi trong thời gian Hằng vắng nhà.

Hằng tâm sự, sự ủng hộ của mẹ là động lực để cô phải cố gắng hết mình trong cuộc thi này, bởi lẽ, cô đi thi không chỉ cho mình, mà còn cho mẹ chồng và cho những người phụ nữ đã có gia đình của Việt Nam nói chung.

Đã từng tham gia trình diễn ở lớp người mẫu tại Hà Nội, nên dù đã khá lâu không bước lên sàn diễn nhưng những động tác tạo dáng quay người làm sao cho uyển chuyển, khoe được vẻ đẹp hình thể hay biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, Thúy Hằng vẫn nhớ. Bởi vậy, việc luyện tập của cô trong cuộc thi lần này không quá khó khăn như nhiều thí sinh "quý bà" khác.

Là một trong hai thí sinh nhiều tuổi nhất cuộc thi, nhưng thí sinh Nguyễn Thị Tuyết lại gây ấn tượng bởi khuôn mặt khá trẻ trung với nét duyên dáng và sự đằm thắm hút người đối diện. Là chủ một doanh nghiệp may tại Thanh Hóa với vài trăm công nhân, nhưng người phụ nữ này có một vẻ hiền lành và sự thật thà thật đáng mến. Nguyễn Thị Tuyết được gia đình ủng hộ nhiệt tình tham dự cuộc thi, bởi chị là "Hoa hậu" của cả nhà.

Chính chồng chị đã làm hồ sơ cho chị đi thi. Còn hai cậu con trai, một 24 tuổi đã tốt nghiệp Đại học Công nghệ Kinh doanh Hà Nội, một 22 tuổi đang là sinh viên  Đại học Công nghệ Kinh doanh đã đi theo mẹ từ ngày đầu của cuộc thi, và phục vụ mẹ "chu đáo" không kém gì những người nhà thí sinh là phái nữ khác.

Chị Tuyết cho biết, chị đến với cuộc thi này để khẳng định vai trò và vị thế của những người phụ nữ trong xã hội hiện nay và cũng để thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam nói chung, người phụ nữ đã có gia đình nói riêng.

Óng ả và cũng đầy quý phái là hình ảnh của Hàn Thị Phượng, 39 tuổi, chủ một doanh nghiệp chuyên về áo cưới, trang điểm ở Thái Nguyên.

Phượng cho biết, ngoài công việc kinh doanh, nội trợ, chị cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, bởi theo chị, vẻ đẹp bề ngoài của người phụ nữ sẽ được nhân lên nhiều lần nếu có tấm lòng bao dung, nhân hậu,  biết cảm thông và chia sẻ.

Trước khi xuống Hà Nội, chị cũng đã kịp dự lễ khởi công xây nhà cho một gia đình nghèo ở huyện Định Hóa do doanh nghiệp của chị tài trợ toàn bộ kinh phí. Đến với cuộc thi này, khi cùng các thí sinh tham gia giao lưu tại Trung tâm dạy nghề nhân đạo Đông Anh, chị Phượng cũng đã thể hiện rất rõ tấm lòng nhân hậu, những tình cảm chan chứa của mình dành cho những số phận trẻ em thiệt thòi.

Những độ tuổi khác nhau, những nghề nghiệp khác nhau, để rồi hội tụ với nhau trong cuộc thi, để rồi cùng thống nhất rằng, đó sẽ là ấn tượng sâu sắc nhất của cuộc đời họ - có lẽ, đó chính là thành công của cuộc thi này, khi đã mang tới cho "quý bà" vốn bình lặng giữa đời thường những giây phút thăng hoa./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục