Ba nghệ sỹ Lê Thiết Cương, Nguyễn Việt Hà, Đinh Công Đạt cùng bày triển lãm "Mặt khác" để thể hiện tình cảm với Hà Nội đồng thời gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.
Cho dù thời gian biến đổi, đồ chơi ngoại nhập đầy thị trường, những người thợ làng Ông Hảo (Hưng Yên) vẫn cần mẫn với nghề thủ công làm mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử, trống ếch... cho Tết Trung Thu.
Các nghệ nhân ở Phố cổ Hà Nội đã phục dựng các mẫu đèn Trung Thủ cổ bị thất truyền như đèn cá chép hóa long, đèn cá chép trông trăng, đèn cua sống, đèn cua chín, đèn thỏ, đèn bướm, đèn tôm, đèn trống.
Theo đánh giá của nhiều tiểu thương, thị trường đồ chơi Trung thu năm nay có mẫu mã khá đa dạng, giá thành tăng khoảng 10-20% so với năm trước và ưu thế thuộc về các sản phẩm đồ thủ công trong nước.
Từ những nguyên liệu đơn giản như tre, nứa, bìa các tông, kể cả giấy phế liệu cũng được các nghệ nhân làng nghề “phù phép” để tạo ra những chiếc mặt nạ giấy bồi Trung Thu sặc sỡ, bắt mắt.
Sự trở lại của các món đồ chơi truyền thống mỗi mùa Trung thu gần đây đã khiến những người thợ thủ công lành nghề tại làng Ông Hảo ngày càng làm ăn phát đạt.
Bên cạnh việc làm đồ chơi cho trẻ em trong những dịp Trung Thu, gian nhà nhỏ của vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa-Đặng Hương Lan còn trở thành địa chỉ văn hóa để du khách nước ngoài đến trải nghiệm.
“Hoạt động này không đơn thuần là một dịp trưng bày những tác phẩm nghệ thuật. Đó là sự kết nối hiện tại với quá khứ, nghệ thuật với đời sống cộng đồng,” họa sỹ Lê Thiết Cương nói.
Trên nhiều tuyến phố chuyên bán đồ chơi ở Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can… đồ chơi Trung Quốc được bày bán ít hơn, đồ chơi Việt lấn át với những mẫu mã đồ chơi truyền thống đa dạng.