Một không gian để trở về tuổi thơ giữa lòng Thủ đô

“Cho tôi một vé về tuổi thơ” sẽ là không gian đưa con người trở về với những ký ức đẹp đẽ, sống lại quãng đời hồn nhiên, trong sáng.
Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, bận rộn, “Cho tôi một vé về tuổi thơ” sẽ là không gian đưa con người trở về với những ký ức đẹp đẽ, sống lại quãng đời niên thiếu hồn nhiên, trong sáng.

Ban tổ chức cho biết, chương trình sẽ diễn ra chỉ trong buổi chiều ngày 23/4 (từ 14 giờ) tại hội trường Văn hóa, Đại học Văn hóa Hà Nội như một chuyến "tàu tốc hành" vượt thời gian, đưa du khách về với tuổi thơ.

Tham gia sự kiện, công chúng sẽ được thưởng thức những đồ ăn dân gian như kẹo bông, kẹo kéo, kem que... hay chơi với những con búp bê ngộ nghĩnh, những chú gà trống, các loại đồ chơi thủ công do chính các bạn sinh viên làm...

Đặc biệt, các trò chơi dân gian như ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây... cùng những bài đồng dao và các ca khúc thiếu nhi đáng yêu sẽ có dịp vang lên tại sự kiện.

Ngoài ra, chương trình còn có phần giao lưu của các thế hệ giảng viên của trường Đại học Văn hóa Hà Nội, các Miss Thăng Long (đại học Thăng Long) cùng đông đảo sinh viên tham dự, chia sẻ những ký ức vui buồn và cũng vô cùng thú vị của một thời thơ ấu.

Ban tổ chức cho biết thêm, trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ trưng bày các bức tranh vẽ về ước mơ của những em nhỏ ở làng trẻ em Hữu Nghị. Mỗi bức tranh là một mơ ước, một khát khao mãnh liệt của những em nhỏ thiệt thòi.

“Cho tôi một vé về tuổi thơ”
do trường Đại học Văn hóa Hà Nội và nhóm sinh viên Little Sunshine Production phối hợp tổ chức./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục