Ông Saksri Ketsrikaew (56 tuổi), một tài xế taxi lâu năm ở thủ đô Bangkokcho biết ông đã mất 2 ngày để chạy lòng vòng khắp Bangkok để tìm chủ nhân của sốtrang sức vì ông không có số điện thoại liên lạc.
Bác tài tốt bụng Saksri đã quyết định liên lạc với đài phát thanh địaphương sau khi nghe được bản tin về việc ông Eakerat Kanokwattana (60 tuổi) tớitrình báo với cảnh sát về việc bị mất số vàng trên.
Ông Kanokwattana, một thương nhân buôn vàng ở Ubon Ratchathani đến Bangkokcùng vợ để tiến hành giao dịch vàng với khách hàng. Ông Eakerat đã đến trình báocảnh sát sau khi phát hiện ông đã bỏ quên số vàng trên chiếc taxi và hứa sẽ tặngmột phần thưởng nhỏ cho người tìm ra.
Dù rất cảm kích trước hành động trên nhưng phía cảnh sát Bangkok cho biếthọ vẫn phải kiểm tra kỹ về số vàng trên cũng như động cơ trả lại “kho báu” củabác tài Saksri.
Quá bất ngờ khi nhận lại trọn vẹn số vàng đã mất, ông Eakerat thở phào nhẹnhõm và quyết định thưởng cho bác tài xế tốt bụng Saksri số vàng trị giá6.400 USD./.