Người dân Hà Nội đổ xuống đường ngắm pháo hoa sau cơn mưa
Cơn mưa rào bất ngờ vào đêm 30 Tết đã tạnh ngay trước thời khắc giao thừa, giúp người dân thủ đô Hà Nội có cơ hội xuống đường ngắm những màn pháo hoa đặc sắc.
Vi Diệu
Người dân đổ ra đường sau cơn mưa để ngắm pháo hoa. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Mọi người dừng xe và cùng nhau đón chào khoảnh khắc bước sang năm mới. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Màn pháo hoa đầy màu sắc vào thời khắc giao thừa. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Màn pháo hoa đầy màu sắc vào thời khắc giao thừa. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Dường như cơn mưa nặng hạt vào đêm 30 không ảnh hưởng gì đến màn bắn pháo hoa. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Dường như cơn mưa nặng hạt vào đêm 30 không ảnh hưởng gì đến màn bắn pháo hoa. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Người dân thích thú với những quả pháo hoa rực rỡ. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Người dân thích thú với những quả pháo hoa rực rỡ. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Người dân thích thú với những quả pháo hoa rực rỡ. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Người dân cùng nhau cầu chúc những điều tốt lành trong năm mới. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Cơn mưa đã nhanh chóng tạnh, khiến người dân không bỏ lỡ màn bắn pháo hoa. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Người dân tụ tập để xem pháo hoa. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Người dân nô nức đi hái lộc đầu năm. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Các bạn trẻ bán những gói muối nhỏ để lấy may. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)
Năm mới khởi đầu mới, người Việt từ xa xưa đã có tục lệ “xông đất đầu năm” với mong muốn đem lại sự may mắn, hạnh phúc, bình an… cho gia đình trong cả năm.
Cơn mưa lớn vào tối 30 Tết khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Các điểm đón năm mới vắng bóng người qua lại.
Đúng 0 giờ ngày 25/1, thời khắc chuyển giao sang năm mới Canh Tý 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc Tết đến nhân dân cả nước và bạn bè năm châu.
Sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, rất nhiều người dân đã đến chùa Hà để cầu may. Đây cũng là một nét đẹp từ bao đời nay của người dân Việt Nam.