Từ sinh viên "gen Z" say sưa hát nhạc cách mạng, những người xa lạ bỗng trở nên thân tình đến những ánh mắt trìu mến, tình yêu nước không còn to tát và xa vời, mà đơn giản là nằm sẵn trong mỗi người.
Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng trực thuộc Đoàn thanh niên Trường Đại học Ngoại thương đã có "thâm niên" hoạt động 15 năm, thu hút sự tham gia của hàng trăm thành viên.
Bức tranh “Quê hương” sẽ được Vũ Thắng Lợi cùng Anh Thơ, Bùi Lê Mận và Nguyên Hà phác thảo trong không gian Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trong cảm hứng chào đón 75 năm ngày Quốc khánh 2/9, hãy cùng nghe người trẻ trải lòng khi được trở về quá khứ qua những ca khúc về niềm tin chiến thắng và giải phóng Thủ đô.
Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ không phải cái tên xa lạ với nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt Nam. Nhưng cái mốc 50 năm sự nghiệp của ông vẫn khiến đồng nghiệp hậu bối và công chúng không khỏi kính trọng.
Hơn cả những danh hiệu, nửa thế kỷ qua, tiếng hát của nghệ sỹ nhân dân Quang Thọ được coi là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc chính thống, là cội rễ của thính phòng cổ điển Việt Nam.
Sau 20 năm, tam ca được khán giả yêu thương đặt cho biệt danh “béo, lùn, xấu” Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn giờ đây đã có vị trí rất khác trong làng nhạc.
Sở hữu giọng hát trời cho, cùng âm sắc riêng, Trọng Tấn và Anh Thơ đã có hành trình 20 năm song hành và duy trì được đỉnh cao "hát đôi" độc đáo, không có đối thủ, bên cạnh sự nghiệp riêng.
Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định việc một số báo phản ánh "Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép trên 300 bài hát 'nhạc đỏ'" là chưa đúng với bản chất của vấn đề.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang thu hồi công văn liên quan tới lệnh cấm lưu hành phổ biến các ca khúc, trong đó có "Màu hoa đỏ."
Anh Thơ chia sẻ, mặc dù êkíp gần như được giữ nguyên nhưng “Tình xa khơi 2” sẽ tiết chế dàn dựng để đạt hiệu quả cao nhất, và phần “nghe” vẫn chính là yếu tố được coi trọng hàng đầu.
Trong thông cáo chính thức gửi tới báo giới, chiều 10/12, Trọng Tấn khẳng định "không hề cho phép hay biết tới sự tồn tại của tấm poster in chữ "ông hoàng nhạc đỏ" dưới hình ảnh của mình."
Nhạc sỹ Phan Nhân - tác giả ca khúc "Hà Nội niềm tin và hy vọng" đã từ trần lúc 11 giờ 45 ngày 29/6 tại nhà riêng sau nhiều ngày điều trị bệnh tim, phổi.
Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu - người được mệnh danh là "con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam" với những sáng tác bất hủ như "Bóng cây Kơnia," "Những ánh sao đêm," "Đoàn giải phóng quân"... đã qua đời.