“Tạm trú” chờ thi...

Nhiều sĩ tử “tạm trú” buổi trưa ở ghế đá, công viên

Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều sĩ tử đã tận dụng ghế đá, công viên... để tranh thủ tranh thủ nghỉ ngơi, lấy sức cho buổi thi chiều.
Kết thúc môn thi đầu tiên kỳ thi đại học, nhiều sĩ tử và phụ huynh đã tận dụng ghế đá, công viên... để tranh thủ nằm, ngồi nghỉ lấy sức cho buổi thi chiều. Nằm trên ghế đá của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, em Nguyễn Văn Thắng vẫn chưa yên tâm ngủ bởi đang cố xem lại lý thuyết của môn Vật lý thi chiều nay. Kể với chúng tôi, Thắng bảo, nhà em ở tận Hoằng Hóa (Thanh Hóa), vốn là một vùng quê nghèo. Để có thể đi thi, gia đình đã phải bán số thóc mới thu hoạch vụ mùa qua. Kết thúc môn thi Toán, hai mẹ con nhanh chân đi ăn cơm bụi vỉa hè rồi tranh thủ chợp mắt ngủ để có sức vào thi tiếp. Do học khá tốt, môn thi Toán sáng nay Thắng làm bài được 80%. Tuy đã học kỹ nhưng em cũng cố nán đọc qua kiến thức để có thể hoàn thành tốt môn Lý buổi chiều. “Em không ngủ được, nhưng ngả lưng một chút cũng đỡ mệt,” Thắng tâm sự. Quệt giọt mồ hôi lăn trên mặt, bác Thoa mẹ Thắng đang chăm chú nhìn cậu con trai căng mình thi trong hai ngày để có thể đỗ đạt đại học. Với bác, 12 năm đèn sách cho em đã là một nỗi nhọc nhằn. Khuôn mặt đen nhẻm, đôi mắt nhìn về khoảng không, bác Thoa nói, khi con trai thi xong cũng định đưa về nhà trọ để nghỉ ngơi. Thế nhưng, nơi trọ của hai mẹ con mất điện, nên không khí cũng ngột ngạt, lại tốn thêm tiền xe ôm. Bởi thế, bác quyết định nghỉ ngay tại trường để đỡ phải đi lại nhiều. "Ở Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ. Chén trà đá bằng cả mớ rau ở quê. Ăn uống đi lại tốn kém nhưng vẫn phải cố cáng đáng vì chỉ có con đường đại học mới thoát nghèo khổ," bác Thoa quả quyết.
Nhiều sĩ tử “tạm trú” buổi trưa ở ghế đá, công viên ảnh 1
Tranh thủ lúc ăn trưa, sỹ tử này ôn lại kiến thức cho buổi thi chiều. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Dưới bóng cây của vườn hoa trường Đại học Thủy Lợi, Công Đoàn, rất đông sĩ tử và người nhà nằm nghỉ la liệt. Trải tờ giấy báo làm chiếu, em Phạm Thị Huyền (Tuyên Quang) đang tựa lưng vào gốc cây cho đỡ mỏi. Ngay bên cạnh, gói bánh mỳ và hộp sữa cùng chai nước lọc cho bữa trưa đạm bạc vẫn con dở. Kỳ thi này, Huyền một mình bắt xe xuống Hà Nội ở nhờ nhà người họ hàng. Sáng nay, Huyền phải bắt xe ôm đến điểm thi do không được ai đưa đón. Thi xong, Huyền cũng không muốn về nhà người thân bởi thời gian nghỉ cũng chỉ vừa kịp cơm nước và đi lại. Nhìn bạn bè cùng trang lứa có người thân chăm nom, Huyền cũng không khỏi chạnh lòng. Thế nhưng, với Huyền, niềm an ủi động viên duy nhất chính là sự quyết tâm làm tốt các môn thi để thỏa chí nguyện ngồi ghế giảng đường. Công viên Thủ Lệ trưa nay cũng được một bữa vui như hội vì lượng khách “thăm quan” tăng đột biến. Gá tạm đầu võng vào hai gốc cây, anh Nguyễn Văn Bính (Thanh Hóa) bảo, chỗ nằm ấy dành cho cậu út nhà mình. Thi ở trường Đại học Giao thông Vận tải nhưng nhà người quen của anh Bính mãi phía đường Lạc Long Quân. Sáng chạy xe ôm qua đây, hai bố con đã mất béng gần trăm nghìn đồng. Vả lại, nhìn đường phố chật hẹp lúc thi xong, anh Bính với con trai cũng chẳng còn lòng dạ nào đi bảy, tám cây số về nhà nghỉ. “Hai bố con uống nước với ăn trưa xong thì đã gần 12 giờ nên đành vào đây nghỉ tạm,” anh Bính bảo. Anh cũng kể, lúc anh loay hoay mắc võng, cũng có người ra nhắc nhở nhưng thấy bố con anh tay xách nách mang nên họ lại thương, để cho hai người chỗ nghỉ trưa. Anh bảo, trời Hà Nội sau mưa oi nồng mùi đất, đến người quen khổ như anh cũng thấy mệt nữa là bọn nhỏ. Thế nên, lúc nãy ăn cơm xong một cái là anh lục trong túi thuốc mang theo nằng nặc bắt con uống ít thuốc bổ cho yên tâm. “Cả nhà trông chờ vào nó lắm. Trong 4 anh em, nó là đứa khá nhất và cũng có chí nhất,” anh Bính thỏ thẻ khi cậu con trai vẫn chưa quen với chỗ ngủ lạ. Cách đó không xa, hai mẹ con chi Thu (Bắc Ninh) cũng đang vừa kết thúc bữa ăn cơ động của mình. Bình thường, bữa trưa nhà chị có khi chẳng nấu, chỉ cần vài cái bánh mỳ là cũng xong. Thế nhưng, từ hôm đưa con lên đây thi, ngày nào chị cũng cơm nước thật kỹ. Sáng nay cũng thế, chị dậy từ tờ mờ sớm, chuẩn bị cơm nước chu đáo rồi cẩn thận bỏ vào trong hộp nhựa. “Ăn ở bên ngoài nhỡ may không hợp rồi đau bụng thì khổ,” chị bảo. Ăn xong, hai mẹ con tìm bóng cây mát nhất rồi cứ thế dựa vào nhau thiu thiu. Nhìn con gái đã thiêm thiếp, chị bảo, chị chẳng ngủ được. “Ban sáng lúc thi xong, thấy con bảo làm bài cũng chỉ được hơn một nửa, chị sốt ruột trong lòng nhưng chỉ dám lẳng lặng động viên con,” chị cười khổ. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh đợi con trong sáng nay cũng đã bàn tính chuyện thuê chung nhà nghỉ chợp mắt để lấy sức. Bác Trần Văn An và bác Phạm Phú Vinh ngồi cùng nhau đợi con trong môn thi Toán sáng nay đã bàn tính đến việc thuê phòng nhà nghỉ ngủ gần trường cho thí sinh bởi giá chỉ mất 80.000 - 100.000 đồng/2 tiếng lại có điều hòa, đệm êm. Thế là, tranh thủ lúc đợi thi, hai bác đã nhanh chân đến một nhà nghỉ đường Nguyễn Trãi xem và đặt trước tiền phòng lấy chỗ. "Phòng có một gường thì sẽ nhường cho hai cháu năm còn lại chúng tôi nằm đất. Nắng nóng bắt cháu vạ vật ở trường cũng tội," bác An bộc bạch./.
Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục