Nhìn lại hành trình tìm kiếm cậu bé bị bố mẹ bỏ rơi trong rừng

Sau 6 ngày tìm kiếm không biết mệt mỏi, lực lượng cứu hộ, cảnh sát Nhật Bản đã tìm thấy cậu bé 7 tuổi Yamato Tanooka. Hoạt động cứu hộ bé đã thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản và thế giới.
Nơi Yamato bị bố mẹ bỏ lại để phạt cậu bé vì đã ném đá vào mọi người và xe ôtô (Nguồn: BBC).
Ông Takayuki Tanooka, bố của Yamato khóc nghẹn khi thông báo về sự việc (Nguồn: Reuters)
Hơn 200 cảnh sát, tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ được huy động để tìm kiếm cậu bé (Nguồn: Reuters)
Hàng chục binh sỹ thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng được huy động để tìm kiếm cậu bé (Nguồn: Reuters)
Lực lượng tìm kiếm đã bới tung khu vực có bán kính rộng tới 15km quanh nơi Yamato bị bố mẹ bỏ lại. (Nguồn: AP)
Đến ngày thứ 6 của cuộc tìm kiếm, Cảnh sát đã phát hiện ra Yamato đang nằm co ro trong ngôi nhà gỗ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở thị trấn Shikabe, Hokkaido. (Nguồn: AP)
Một binh sỹ đến ngôi nhà lấy nước và thấy Yamato nằm trên đệm. (Nguồn: AP)
Cậu bé đã được đưa tới bệnh viện ở Hakodate. (Nguồn: NHK World)
Các phóng viên có mặt bên ngoài bệnh viện để đưa tin về vụ việc ly kỳ. (Nguồn: AP)
Yamato đã được đoàn tụ với gia đình. (Nguồn: AFP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục