Những tấm hình thảm khốc từ chiến dịch truy quét ma túy ở Philippines

Kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên nắm quyền hồi cuối tháng 7/2016 và bắt đầu chiến dịch truy quét tội phạm ma túy gây tranh cãi, hơn 6.000 người đã bị giết.
Một nạn nhân bị nghi ngờ buôn ma túy nằm chết bên vệ đường ở khu vực Navotas, Manila, trong ngày 30/11/2016. (Nguồn: Time)
Cảnh sát pháp y điều tra hiện trường vụ án. (Nguồn: Time)
Người nhà của nghi phạm buôn ma tuý Ronnie Arroyo (36 tuổi) khóc thương bên thi thể anh này. Xác Arroyo được tìm thấy trong một ngôi nhà bỏ hoang. (Nguồn: Time)
Một nạn nhân chưa xác định danh tính ở khu vực cảng Manila. (Nguồn: Time)
Người dân Payatas chứng kiến cảnh bác sỹ pháp y xem xét hiện trường. (Nguồn: Time)
Thi thể của nạn nhân Melanie Abata được tìm thấy dưới chân cầu ở Caloocan. (Nguồn: Time)
Em bé Aviel (1 tuổi) đang ngủ tại lễ tang của bố mình là Christian Nufable (34 tuổi). Anh đã bị các tay súng giấu danh bắn chết, bỏ lại vợ và 2 con nhỏ. (Nguồn: Time)
Hầu hết các tù nhân bị giam ở nhà tù Las Pinas đều bị kết án liên quan tới ma tuý. (Nguồn: Time)
Hai vợ chồng cố với lấy tay nhau tại trại giam Malate. (Nguồn: Time)
Các phòng giam ở Malate đang quá tải. (Nguồn: Time)
Người dân Payatas bên thi thể một nghi phạm buôn ma túy. (Nguồn: Time)
Người vợ đang mang bầu của một nạn nhân ở Navotas. (Nguồn: Time)
Tang lễ của Alex Hongco (31 tuổi). Anh đã bỏ lại vợ và 6 đứa con nhỏ. (Nguồn: Time)
Cảnh tượng chết chóc dưới chân cầu ở Manila. (Nguồn: Time)
Quan tài của nạn nhân Domingo Manosca và con trai Francis 5 tuổi. Hai bố con bị bắn chết khi đang ngồi trong nhà ở Manila. Người vợ Elisabeth Navarro đang mang thai 9 tháng và con gái Erika 1 tuổi may mắn sống sót. (Nguồn: Time)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục