Ai Cập: Xe buýt rơi khỏi phà xuống sông Nile khiến 11 người thiệt mạng

Điều tra ban đầu cho thấy tài xế của chiếc xe buýt nhỏ đã rời khỏi xe mà không phanh, khiến chiếc xe rơi xuống sông Nile khi đang đang di chuyển trên phà.

Ít nhất 9 người đã được cứu trong vụ tại nạn. (Nguồn: Xinhua)
Ít nhất 9 người đã được cứu trong vụ tại nạn. (Nguồn: Xinhua)

Ít nhất 11 phụ nữ đã bị chết đuối ngày 21/5 khi một chiếc xe buýt cỡ nhỏ rơi khỏi phà xuống sông Nile, ở khu vực Monshaet El-Qanater thuộc tỉnh Giza.

Bộ Y tế Ai Cập báo cáo, ít nhất 9 người đã được cứu trong vụ tại nạn. Trong đó, 3 người thoát nạn đã được chuyển đến bệnh viện gần đó để được chăm sóc, trong khi 6 người khác được cứu sống tại hiện trường.

Theo các phương tiện truyền thông Ai Cập, chiếc xe buýt nhỏ chở một nhóm nữ công nhân trong độ tuổi từ 15 đến 40 di chuyển từ làng Manashi ở tỉnh Giza đến nơi làm việc tại một công ty xuất khẩu nông sản, trước khi chiếc xe lao xuống sông Nile ở làng Abou Ghaleb thuộc tỉnh Giza. Chiếc xe buýt cỡ nhỏ đã được trục vớt thành công từ sông Nile vài giờ sau vụ tai nạn.

Điều tra ban đầu cho thấy tài xế đã rời khỏi xe mà không phanh, khiến chiếc xe rơi xuống sông Nile khi đang đang di chuyển trên phà.

Sau vụ việc, nhà chức trách đã bắt tạm giam tài xế chiếc xe buýt trong 4 ngày vì tội ngộ sát theo quyết định của Văn phòng Công tố khu vực Bắc Giza.

Thống đốc tỉnh Giza Ahmed Rashid và Thống đốc tỉnh Menoufiya Ibrahim Abu Limon đã nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác cứu hộ.

Bộ trưởng Bộ Lao động Hassan Shehata cũng chỉ thị cho các cơ quan liên quan sớm khắc phục vụ hậu quả vụ tai nạn và thông báo sẽ cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 200.000 bảng Ai Cập (khoảng 4.300 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và 20.000 bảng Ai Cập cho mỗi người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.