Các bác sĩ bệnh viện địa phương dựđịnh đưa “cậu bé hổ” giờ đây đã 65 tuổi tới bệnh viện tốt hơn thuộc nhà máy thépBhilai ở bang Chhattisgarh để điều trị.
Chendu Mandavi là thành viên của bộ lạc Abujhmaria ở huyện Narayanpur. Hồicuối những năm 50 của thế kỷ trước ông nổi tiếng khi cứu một con hổ nhỏ bịthương và sau đó có một tình bạn rất thân thiết với “ông ba mươi” này.
Dựa vàocuộc đời thực của Chendu, năm 1959, nhà làm phim Thụy Điển Arnie Sucksdorff đãtới Narayanpur dựng một bộ phim mang tên “Câu chuyện thần thoại trong rừng rậm.”
Vợ ông, bà Astrid Sucksdorff theo ông tới đây trong thời gian quay phim sau đóđã viết truyện "Cheru: Cậu bé với con hổ trên lưng,” cuốn sách bán chạy nhấtThụy Điểntrong năm đó.
Tuy nhiên có một nghịch lý là trong khi bộ phim và cuốn truyện trở nên nổi tiếngvà nhận nhiều giải thưởng thì con người thực “cậu bé hổ” lại hoàn toàn bị quênlãng.
Trong những năm tháng sau này, sự nghèo khó và nỗi bất hạnh của ôngChendru càng ngày càng tăng thêm. Vợ ông sớm mất đi sau khi đưa con gái 14 tuổicủa họ bị chồng đuổi ra khỏi nhà cách đây 10 năm.
Trong trận lụt năm 2010,nước sông Ketri ở địa phương bất ngờ dâng cao đã cuốn trôi ba thành viên và toàn bộ hoa màu của gia đình. Chỉ có ông cùng cô con gái và mộtcậu con trai 18 tuổi may mắn chạy thoát./.