Nông dân Thủ đô khốn đốn vì rau xanh ế ẩm trong tình hình dịch bệnh

Rau cải để lên ngồng, cà chua chín rụng đầy gốc hay củ cải chất đống thối rữa… là những hình ảnh hiện đang trở nên quen thuộc tại một trong những vựa rau lớn tại Hà Nội: Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.

Năm nay, do sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, người nông dân trồng rau tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội đang rơi vào cảnh điêu đứng. Các loại rau, củ, quả đã quá thời điểm thu hái nhưng không có người mua. Nếu có mang được đến chợ thì cũng đến độ “quá lứa lỡ thì,” kém tươi khiến giá cả không thể bù lại chi phí sản xuất.

Trông chờ vào vụ này để có thêm thu nhập, với mong muốn khởi đầu một năm mới thuận lợi, nhưng giờ đây, người nông dân chỉ mong được giải cứu nông sản để bù lỗ cho vườn rau. Suốt mấy tháng nhọc nhằn vất vả chăm cây bón ruộng, tới ngày thu hoạch lại phải nhổ bỏ đi chính công sức của mình. Chẳng khác nào qua thời “khổ tận” mà không có ngày “cam lai”./.

(Vietnam+)