Nước Mỹ xôn xao vì tìm thấy 3 cô gái sau 10 năm

Ba cô gái ở Mỹ đã được tìm thấy sau một thập kỷ mất tích. Có vẻ như một trong số họ đã có con trong thời gian bị giam cầm.
Cảnh sát bang Ohio của Mỹ hôm 6/5 cho biết 3 cô gái bị mất tích trong cả thập kỷ, với 2 người đã biến mất khi còn là thiếu niên, vừa được tìm thấy còn sống trong một ngôi nhà ở Cleveland. Việc tìm thấy họ đã thu hút hàng trăm người kéo tới ăn mừng. Chi tiết về những đau khổ mà các cô gái phải trải qua khi bị giam cầm hiện vẫn chưa được làm rõ. Có vẻ như ít nhất một trong số họ đã có con trong thời gian bị giam cầm. Một người hàng xóm đã thấy Amanda Berry gào thét kêu cứu vào chiều thứ Hai. "Tôi nghe tiếng thét... Và rồi tôi thấy cô gái này đang điên cuồng tìm cách thoát ra khỏi ngôi nhà" - hàng xóm Charles Ramsey kể với kênh truyền hình ABC - "Tôi tới cổng ngôi nhà và cô ấy nói rằng: 'Giúp tôi thoát ra ngoài với. Tôi đã ở đây lâu lắm rồi'". Ramsey biết ông đã cố giúp cô gái thoát ra ngoài, nhưng không thể mở được cửa. Vì thế ông đã đá thủng phần dưới cửa và cô gái đã bò ra ngoài, trên tay còn bế theo một bé gái nhỏ. Berry đã tới nhà hàng xóm và gọi cảnh sát, đề nghị họ tới ngay trước khi chủ nhà trở về. "Tôi là Amanda Berry. Tôi đã bị bắt cóc. Tôi mất tích 10 năm nay rồi. Tôi đã tự do. Giờ tôi đã ở đây" - Berry nói trong cú điện thoại tới số khẩn cấp 911. Cô nói với người trực điện thoại rằng gã đàn ông giam cầm cô là Ariel Castro. Khi cảnh sát tới nơi, cô cho biết còn có 2 người khác bị giam cầm như mình. "Cả 3 người phụ nữ, Amanda Berry, Gina DeJesus và Michele Knight, dường như đều trong tình trạng sức khỏe tốt" - cảnh sát Cleveland nói trong một thông báo - "Một người đàn ông 52 tuổi gốc Mỹ Latin đã bị bắt do liên quan tới vụ việc". Berry được nhìn thấy lần cuối vào 7h40 tối ngày 21/4/2003, sau khi rời khỏi nơi làm ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh chỉ cách nhà có vài dãy nhà. Cô mới 16 tuổi khi biến mất. Mẹ cô là Louwanna Miller đã qua đời hồi tháng 3/2006. DeJesus mới chỉ 14 tuổi khi cô mất tích trong lúc đi bộ từ trường về nhà vào ngày 2/4/2004. Cô được nhìn thấy lần cuối khi đứng gần một bốt điện thoại, trong khoảng thời gian từ 2h45 tới 3h chiều hôm đó. Knight, người chỉ 21 tuổi khi mất tích, được nhìn thấy lần cuối tại nhà của một người họ hàng vào ngày 23/8/2002. Kayla Rogers, 23 tuổi, đã học cùng trường với DeJesus và cùng đám đông kéo tới gần ngôi nhà ở Đại lộ Seymore, nơi bạn cô bị giam cầm. "Người ta đã không tìm những người bị mất tích" - cô nói với tờ Cleveland Plain Dealer. Rogers cho biết cô đã chỉ tham dự một lễ thắp nến tưởng niệm người bạn bị mất tích của mình vì cảm giác đọng lại quá đau đớn.
Nước Mỹ xôn xao vì tìm thấy 3 cô gái sau 10 năm ảnh 1
Amanda và Gina DeJesus trong các bức ảnh không rõ thời điểm chụp do FBI công bố (Nguồn: FBI)
Hàng xóm Charlie Czorb thì cho biết ông bị sốc trước việc các cô gái đã bị giam giữ quá lâu tại ngôi nhà mà không ai phát hiện. "Đây là sân sau nhà anh" - Czorba nói với tờ báo - "Các cô gái bị nhốt ngay ở phần sân sau nhà anh". Người em họ của Berry là Tasheena Mitchell, 26 tuổi, nói rằng cô không tin khi nhận được tin rằng cô gái thân thiết nhất với mình vẫn còn sống. Cô cho biết đã từng tan vỡ hy vọng vì các tin tức không đúng trước kia. Nhưng lần này là sự thực và cô đã tới bệnh viện để chắc chắn không có gì nhầm lẫn. Một viên bác sĩ ở phòng cấp cứu đang điều trị 3 người phụ nữ nói rằng họ đều ở trong tình trạng sức khỏe tốt và đang được đánh giá xem đã bị thương tổn những gì./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục