Phát hiện cửa vào lăng mộ Nữ hoàng Cleopatra

Các nhà khoa học đã tìm thấy phiến đá granite nặng 15 tấn và cho rằng nó được dùng để chặn cửa vào khu lăng mộ tráng lệ của Cleopatra.
Mark Antony (83-30 trước Công nguyên) và Cleopatra (69-30 trước Công nguyên) là một trong những cặp tình nhân nổi tiếng nhất thế giới. Họ sống trong quyền lực và vinh quang nhưng lại phải chết khi rơi vào tình cảnh tột cùng tuyệt vọng.

Hơn 2.000 năm sau khi họ qua đời, các nhà sử học khẳng định đã giải mã được câu hỏi lớn nhất: Vị tướng La Mã và Nữ hoàng Ai Cập đã có những phút cuối cùng bên nhau như thế nào?

Một nhóm nghiên cứu đến từ Hy Lạp đã dành nhiều năm để tiến hành những cuộc khảo cổ dưới nước tại vùng biển Alexandria tại Ai Cập và ở độ sâu 8m, họ tìm thấy một khối đá granite.

Các nhà khoa học tin rằng, đây là khối đá dùng để chặn cửa vào khu lăng mộ tráng lệ mà Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra đã xây cho mình không lâu trước khi tự sát vì thất bại trong trận chiến với quân La Mã.

Nhóm nghiên cứu khẳng định chính khối đá nặng 15 tấn này đã chặn ngang cánh cửa cao 7m khiến cho Nữ hoàng không ra được với Antony khi ông đang hấp hối.

“Ngay khi nhìn thấy khối đá này, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đang ở trước một cánh cửa vô cùng đặc biệt. Một vật nặng như vậy không thể do sóng biển xô tới, vì thế tôi cho rằng khối đá này dứt khoát thuộc về một lăng mộ nào đó. Nó giống như những cánh cửa tại khu mộ ở Mecedonia, khi đóng lại thì rất chắc chắn”, Harry Tzalas, nhà sử học Hy Lạp cho biết.

Tzalas tin rằng, việc phát hiện ra khối đá này giúp hé lộ về những phút cuối cùng của cặp tình nhân lừng danh mà từ lâu vẫn luôn là điều bí ẩn đối với các sử gia.

Trong thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên, sử gia Hy Lạp Plutarch có viết: Nhận được thông tin sai lệch rằng Cleopatra đã tự vẫn, Mark Antony cũng rút kiếm đâm vào ngực. Vị tướng La Mã này trăng trối là muốn được chết bên cạnh người tình, trong lúc mà Nữ hoàng vẫn còn sống và đang ẩn náu ở khu lăng mộ cùng với những người hầu. Ông đã được nhấc bằng dây thừng lên tầng trên của tòa nhà để đưa vào bên trong qua cửa sổ. Plutarch viết: “Khi đã đóng lại thì cửa lăng mộ không thể mở ra được nữa”.

Giờ đây, việc phát hiện ra khối đá tại vùng biển Địa Trung Hải đã giải thích cho những ghi chép của Plutarch. “Kéo một người đàn ông đang hấp hối lên bằng dây thừng quả là một việc làm bất đắc dĩ. Nữ hoàng Cleopatra ở đó cùng nhiều phụ nữ khác và họ không thể mở được cánh cửa đã bị chặn bằng một tảng đá nặng như vậy”, Tzalas giải thích.

Nhóm nghiên cứu còn tìm thấy tảng đá granite nặng 9 tấn mà họ cho là một phần cánh cổng thuộc về ngôi đền Isis Lochias nằm sát đó.

Theo sử gia Plutarch thì Antony qua đời sau vài giây được nhìn thấy người tình. Cleopatra, người đàn bà quyền lực nhất trong thời đại đó đồng thời là nhà cai trị được bao phủ nhiều huyền thoại nhất lịch sử Ai Cập, vài ngày sau cũng tự nguyện theo gót Antony, mà tương truyền là bằng cách để cho rắn độc cắn./.

Lương Tuấn Vĩ (TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục