Ngả nghiêng với phim Tết

Phim Tết 2011: Cười từ truyền hình ra rạp chiếu

Nếu năm ngoái, phim Tết là những cuộc đua của "đội quân chân dài" thì mùa phim Tết 2011 lại là sự lên ngôi của yếu tố hài hước.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Mão, các phim ra rạp cũng như phim chiếu trên truyền hình đang vào giai đoạn nước rút và hầu hết đã sẵn sàng. Trong khi dịp Tết năm ngoái đánh dấu cuộc đua của lực lượng  người đẹp hùng hậu thì mùa phim Tết 2011 lại là sự lên ngôi của yếu tố hài hước.

Các hãng phim tư nhân và nhà nước đều không muốn mạo hiểm làm phim nghệ thuật vào thời điểm mà nhà nhà, người người muốn tìm kiếm sự thư giãn, vui vẻ nhẹ nhàng. Chính vì lẽ đó, phim hài là lựa chọn an toàn cho các nhà sản xuất dịp cuối năm.

Truyền hình “tẩm bổ” khán giả

Tết năm nay, "nhà Đài" hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những món ăn tinh thần bổ ích và có giá trị. Đó là hai phim truyền hình dài tập, chùm tám tiểu phẩm hài, một "Táo quân" đầy bản sắc, một Gala cười…

Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) lần đầu làm phim truyền hình dài tập chiếu Tết sẽ trình làng “Một tuần làm dâu” (7 tập) của đạo diễn Mai Hồng Phong và “Đếm ngược cho 30” (6 tập) của đạo diễn Trịnh Lê Phong.

“Một tuần làm dâu”
không chỉ mang đến những tình huống hài hước nhẹ nhàng mà tác giả kịch bản còn gài vào đó những chiêm nghiệm về hạnh phúc gia đình…

Câu chuyện của “Đếm ngược cho 30” lại kể về chiến dịch đẩy ba quả “bom nổ chậm” bước sang tuổi 30 của các gia đình ra khỏi nhà trước khi quá muộn đã khiến người trong cuộc gặp phải những tình huống dở khóc dở cười…

Bên cạnh đó, Giám đốc VFC Đỗ Thanh Hải vẫn quyết kín như bưng về “Táo quân” Tết Tân Mão. Đây không chỉ là thương hiệu riêng của VFC mà còn là chương trình đặc biệt của "nhà Đài" dành cho khán giả cả nước vào đêm Giao thừa hàng năm.

Và, trong khi các hãng phim Nhà nước khá rụt rè khi sản xuất phim Tết thì các hãng phim tư nhân tỏ ra sôi động hơn nhiều và năm nay họ chủ yếu khai thác tính giải trí.

Hãng phim Đông A của đạo diễn Trần Lực làm hai phim Tía ơi về ăn Tết (4 tập,đạo diễn Nguyễn Quang Hưng) và Ra ngõ gặp xuân (5 tập, đạo diễn Quang Đại) cho HTV và SCTV.

Hãng phim TV Plus có Vua bếp (2 tập, đạo diễn Nguyễn Dương) và Ai cũng có Tết (5 tập, đạo diễn Phương Điển) dành cho cả HTV và VTV… Còn Bi hài số đỏ (2 tập) là kế hoạch của Sao Thế Giới dành cho HTV.

Rạp chiếu công phá

Nếu năm ngoái, hình ảnh những "chân dài" nuột nà chiếm phần lớn các poster quảng cáo thì năm nay những hình ảnh vui nhộn, hài hước lại được chọn làm tâm điểm. Và, rạp chiếu trên toàn quốc mùa phim Tết 2011 sẽ tiếp tục chứng kiến cuộc đua giữa ba hãng phim tư nhân Thiên Ngân, BHD và Phước Sang.

Hồn ma siêu quậy (Lê Bảo Trung đạo diễn) đã chính thức đổi tên thành Bóng ma học đường do Công ty Thiên Ngân đầu tư sản xuất. Tốn khá nhiều giấy mực của báo giới năm vừa qua, bộ phim 3D đầu tiên ở Việt Nam này đánh dấu bước tiến mới cho nền điện ảnh nội trong việc áp dụng công nghệ làm phim hiện đại trên thế giới.

Còn Hãng phim Việt (BHD), sau dự án Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt của Vũ Ngọc Đãng bị buộc phải dời lại, Hãng này đã quyết định trình làng Cô dâu đại chiến do Victor Vũ đạo diễn.

Tuy nhiên, bộ phim chẳng được quảng cáo rình rang cho lắm, có lẽ vì BHD không muốn Victor Vũ bị báo giới “để mắt” sau scandal đạo phim Giao lộ định mệnh. Phim là câu chuyện về anh chàng “họ Sở” lừa tình năm cô gái trẻ nhưng rốt cuộc phải trả giá cho những hành động của mình.

Những cái tên quen thuộc trong giới showbiz Việt sẽ cùng góp mặt trong phim này như Huy Khánh, Phi Thanh Vân, Ngân Khánh, Ngọc Diệp…

Chơi trội nhất có lẽ là con số tám tỷ đồng kinh phí mà Hãng Phước Sang dành cho Thiên sứ 99 (Minh Cao đạo diễn) với hy vọng lập lại kỳ tích về doanh thu như Công chúa teen và ngũ hổ tướng dịp Tết năm ngoái.

Phim là câu chuyện tình lãng mạn, hài hước pha chút thần thoại với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: Diễm My, Kim Thư, Phước Sang, Tấn Beo, Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh…

Như vậy, ngoài cái tên quen thuộc Lê Bảo Trung, hai nhân tố mới là Minh Cao và Victor Vũ được kỳ vọng góp thêm hương vị mới mẻ cho thị trường phim Tết Tân Mão. Và, thêm một lần nữa các nhà sản xuất lại cho thấy, làm phim giải trí luôn là lựa chọn an toàn cho mùa Tết./.

ChiLê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục