Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2/12, các hộ dân trong làng Trung Văn hốt hoảng khi phát hiện hàng ngàn mét vuông xưởng nhựa ở cuối làng đang chìm trong biển lửa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ khu xưởng nhựa cuối làng Trung Văn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều 8 xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn đã đổ sập hoàn toàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khói độc từ vải sợi, nilon, xốp nhựa bốc mù mịt, khét lẹt nhưng các chiến sĩ vẫn lao vào khống chế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một ngôi mộ nằm trong khu nhà xưởng cũng bị ảnh hưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một căn nhà tạm đã bị hơi nóng của ngọn lửa làm cho biến dạng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng tấn vải, xốp, nhựa bị cháy xém. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bên trong một số căn nhà bị ảnh hưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đến khoảng 22 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã cơ bản khống chế đám cháy và tiếp tục phun nước làm mát chống cháy lan sang khu vực khác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)