Đường lên đỉnh Lảo Thẩn: Vũ điệu của rừng trên "nóc nhà" Y Tý
[Photo] Đường lên đỉnh Lảo Thẩn: Vũ điệu của rừng trên "nóc nhà" Y Tý
Đỉnh Lảo Thẩn với độ cao 2.826m, được ví như nóc nhà của Y Tý, không chỉ mang đến cảm giác choáng ngợp của biển mây, nơi đây còn hấp dẫn những bước chân ưa khám phá bằng những "vũ điệu của rừng."
Xuân Mai
Thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đỉnh Lảo Thẩn là một trong những ngọn núi cao hiếm hoi ở Việt Nam có đỉnh bằng phẳng, quang đãng với góc nhìn gần như toàn cảnh khu vực xung quanh. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Nơi đây là lãnh địa của cây bụi và trúc lùn cao không quá đầu người. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Khoảng 5-6 giờ sáng là thời gian biển mây bao phủ. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Mây tràn từ các đỉnh núi xuống các thung lũng tạo nên cảnh quan hùng vỹ hiếm có. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Mùa này, ở độ cao khoảng 2.600-2.700m là cả thảm hoa rừng trắng muốt. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Đường lên đỉnh Lảo Thẩn còn vô số loại hoa mà hỏi người dân ở đây họ cũng không biết tên, chỉ nói đó là hoa rừng bằng tiếng Mông. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Lảo Thẩn là một trong số ít những đỉnh núi có nhiều loại hoa nhỏ, đẹp. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
(Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
(Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Mùa này, những thảm dương xỉ già cỗi phủ một màu nâu đỏ kín núi rừng. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Cuộc gặp gỡ tình cờ của cây rừng và mây. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Tôi gọi đây là 'vũ điệu của rừng' khi bắt gặp khoảnh khoắc đầy thú vị này trên hành trình chinh phục đỉnh Lảo Thẩn. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Càng lên cao chỉ còn lại những gốc cây cổ thụ khô khốc, giống như những tác phẩm điêu khắc mà thiên nhiên bỏ lại. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Hoàng hôn 'mắc' trên đỉnh núi. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Cuối năm là thời điểm dân 'trek' bắt đầu cho những cung đường leo núi mới... (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Đầu năm “mở hàng” bằng chuyến đi Bạch Mộc Lương Tử (trên dãy Hoàng Liên Sơn), chinh phục Núi Muối ăm ắp những cảm xúc không thể nào quên, tôi đã có chuyến đi một lần để phải nhớ cả đời.
“Thiên đàng” nơi hạ giới đã thực sự mở ra từ đây, ở Núi Muối này, với ngàn mây trắng xóa trườn mình ôm ấp những trùng điệp núi non hùng vỹ. Cảnh tượng như ở chốn bồng lai tiên cảnh tuyệt mỹ.
“Thiên đàng” nơi hạ giới thực sự mở ra từ độ cao 2.600m trên dãy Bạch Mộc với ngàn mây trắng xóa trườn mình ôm ấp những trùng điệp núi non hùng vỹ. Cảnh tượng như ở chốn bồng lai tiên cảnh tuyệt mỹ.
Dãy Tà Xùa (Trạm Tấu, Yên Bái) hùng vĩ được hợp thành từ ba đỉnh với đặc trưng nhất là “đầu rùa” và “sống lưng khủng long” với đỉnh cao nhất 2.865m, xếp thứ 10 trong những ngọn núi cao nhất Việt Nam.
Tháng Tư, mùa hoa đỗ quyên nở rộ khắp "nóc nhà thứ hai của Đông Dương" - núi Pu Ta Leng với chiều cao 3.049m. Những vạt rừng hồng tía, tím dịu, trắng tinh khôi hay rực đỏ dưới nắng vàng, trời xanh.
Giống như lạc vào một khu rừng cổ tích, lúc ma quái đến đáng sợ, lúc lại lãng mạn, nên thơ đến ngỡ ngàng là ấn tượng trọn vẹn nhất của tôi sau chuyến đi chinh phục đỉnh núi Pu Ta Leng.
Từ độ cao khoảng 2.600m, lúc này trời đã sáng bảnh mắt, chúng tôi như lạc vào thế giới cổ tích. Đâu đó vẳng lại tiếng chim kêu vượn hót làm bừng tỉnh cả núi rừng Pu Ta Leng buổi sớm mai.