Một cặp chinthe (sư tử thần) canh gác lối vào chùa. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Một cặp chinthe (sư tử thần) canh gác lối vào chùa. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Tín đồ Phật giáo Myanmar thường đi vòng quanh chùa theo chiều quay của kim đồng hồ. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Tín đồ Phật giáo Myanmar thường đi vòng quanh chùa theo chiều quay của kim đồng hồ. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Trong khuôn viên chùa có 1.000 chùa, tháp lớn nhỏ. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Trong khuôn viên chùa có 1.000 chùa, tháp lớn nhỏ. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Trong khuôn viên chùa có 1.000 chùa, tháp lớn nhỏ. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Trong khuôn viên chùa có 1.000 chùa, tháp lớn nhỏ. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Tưới nước tắm cho tượng Phật. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Tưới nước tắm cho tượng Phật. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Thắp nến để cầu nguyện an lành. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Thắp nến để cầu nguyện an lành. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
(Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
(Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Các cô gái Myanmar đi chùa. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Các cô gái Myanmar đi chùa. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Tưới nước tắm cho tượng Phật. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Tưới nước tắm cho tượng Phật. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Lễ vật cúng phật. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Lễ vật cúng phật. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Lễ vật cúng phật. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Lễ vật cúng phật. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[Photo] Ghé thăm ngôi chùa linh thiêng nhất của Myanmar

Chùa Shwedagon hay Chùa Vàng, ở thành phố Yangon, được xây dựng từ thế kỷ thứ 6 tới thế kỷ thứ 10, được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar.