[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn

Mùa tựu trường năm nào ở làng Đê Kôn, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cũng trở thành nỗi ám ảnh của cả thầy, cô và học trò bởi con đường đến trường trơn trợt, đèo dốc ẩn chứa nhiều hiểm nguy.
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 1Đoạn đường vượt khó của học sinh nghèo làng Đê Kôn xuống núi học bán trú mỗi ngày.(Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 2Những đoạn đường hằng ngày giáo viên dưới xuôi phải ngược đèo cõng chữ về làng Đê Kôn. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 3Để có thể ngồi dạy chữ cho các em, giáo viên phải vượt qua những đoạn đường khó khăn, vất vả đến trường. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 4Học sinh chăm ngoan là niềm động viên cho thầy, cô mỗi ngày vượt khó khăn đến trường giảng dạy. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 5Cô Hà Thị Linh (đi đầu) giáo viên trường Tiểu học Hra số 2 trên đường lên điểm trường Đê Kôn trước năm học mới. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 6Những đoạn đường hằng ngày giáo viên dưới xuôi phải ngược đèo cõng chữ về làng Đê Kôn. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 7Những đoạn đường hằng ngày giáo viên dưới xuôi phải ngược đèo cõng chữ về làng Đê Kôn. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 8Giáo viên về làng Đê Kôn vận động học sinh ra lớp trước ngày khai giảng. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 9Giáo viên về làng Đê Kôn vận động học sinh ra lớp trước ngày khai giảng. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 10Học sinh cấp 2 được bố mẹ thồ xuống núi để học bán trú mỗi ngày. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 11Học sinh cấp 2 được bố mẹ thồ xuống núi để học bán trú mỗi ngày. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 12Học sinh cấp 2 được bố mẹ thồ xuống núi để học bán trú mỗi ngày. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 13Học snh cấp 2 từ làng Đê Kôn xuống núi học bán trú. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 14Đoạn đường vượt khó của học sinh nghèo làng Đê Kôn xuống núi học bán trú mỗi ngày. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
[Photo] Gian nan đường đến trường của học sinh làng Đê Kôn ảnh 15Đoạn đường vượt khó của học sinh nghèo làng Đê Kôn xuống núi học bán trú mỗi ngày. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục