Quốc Trung: Ranh giới sáng tạo rất mong manh

Nói về dự án sắp tới, nhạc sĩ Quốc Trung nhấn mạnh rằng, ranh giới giữa “sáng tạo”, “ngẫu hứng” và “bừa bãi” là rất mong manh.
Im lặng rất lâu và hiếm hoi có sản phẩm mới trong vài năm trở lại đây. Nhạc sĩ Quốc Trung dành nhiều thời gian cho càphê, đi du lịch và chuyện trò với các con.

Anh im ắng rất lâu... Thời gian qua anh làm những dự án gì?


Quốc Trung: Tôi vẫn làm việc, làm việc rất nhiều là khác. Cũng bởi làm nhiều nên cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với ai, vì thế nên người ta bảo tôi im ắng. Hơn nữa tôi im lặng vì cũng chẳng có hứng thú gì để nói. Những dự án tôi làm thường không cần phải PR mà bản thân thì tôi thấy chẳng có dự án nào đặc biệt để tôi phải nói cả.

Nhưng chính những nghệ sĩ công tác với anh nhận xét “Quốc Trung lười”. Và anh có rất nhiều lời mời, nhưng rồi ngập lụt trong những lời mời và dự án của mình?

Quốc Trung:
Đúng là tôi có rất nhiều lời mời, chẳng bao giờ tôi thiếu việc để làm. Nhưng có lẽ là tôi lười thật. Tôi không biết làm gì khác ngoài âm nhạc.

Với lượng công việc của mình hiện nay, tôi vẫn sống khỏe, đủ nuôi hai con ăn học đầy đủ. Có lẽ khi nào thấy thiếu, chắc sẽ có nhu cầu làm nhiều hơn chăng?

Trường hợp của Tùng Dương và Hồng Nhung thì sao? Hai nghệ sĩ này tuyên bố dự án của anh vài năm nay rồi.

Cả hai dự án trên đã tiến hành được hơn 50%. Tôi khẳng định chắc chắn sẽ ra mắt trong năm nay.

Nói riêng với dự án gần nhất của anh, nhạc phim “Chơi vơi”?

Quốc Trung:
Cuối cùng, tôi đã rút ra khỏi dự án này vì thấy không phù hợp.

Có vẻ như thời gian sau “Đường xa vạn dặm,” anh bắt đầu làm các dự án thương mại hơn là những dự án nghề nghiệp cho riêng mình?

Quốc Trung: Tôi nhắc lại là tôi không biết làm gì khác ngoài âm nhạc, nên không có dự án nào của tôi lại không mang tính thương mại cả. Tôi không thích làm việc mà không có kết quả gì và chỉ để lấy tiếng.

Trên nền tảng sẵn có của anh là world music, hình như anh làm các các dự án âm nhạc đi đôi với sự kiện rất dễ dàng?

Quốc Trung:
Chẳng có gì là dễ dàng cả, tôi luôn đặt cho mình những tiêu chuẩn có thể cao hơn nên đôi khi người ta lại cảm thấy dễ dàng.

Làm nhạc thời trang cũng dễ dàng chứ?

Quốc Trung:
Không dễ đâu, nhất là với điều kiện thiếu chuyên nghiệp như ở Việt Nam.

Anh nghĩ sao khi hiện nay có nhiều show diễn thời trang, người ta sử dụng nhạc nền sẵn có một cách bừa bãi, nhiều khi người mẫu chưa trình diễn xong mà nhạc đã hết, âm thanh chết vài chục giây rồi chuyển qua bài khác?

Quốc Trung:
Đó là do sự dễ dãi cẩu thả của những người làm chương trình và chẳng cứ với thời trang đâu. Ngay cả trong những sự kiện trọng đại hay lễ hội lớn, họ cũng vẫn làm như vậy. Chúng ta đang có suy nghĩ làm thật nhanh, thật rẻ, kiếm thật nhiều mà không nghĩ là đang tự hủy hoại môi trường làm việc của mình. Bởi vậy mà khán giả mới quay lưng và showbiz Việt Nam mới “ngắc ngoải” như vậy.

Võ Thiện Thanh vừa tung ra một album nhạc không lời, tập hợp sản phẩm mà anh ấy đã từng làm ở các show thời trang? Còn anh tại sao không?

Quốc Trung:
Thật ra với những sản phẩm đã làm cho các chương trình không chỉ riêng thời trang, tôi có thể làm ra ít nhất 4-5 album. Nhưng tôi thấy nó chẳng mang lại cho mình điều gì cả. Ngược lại, chỉ tạo thêm cơ hội cho người khác ăn cắp, sử dụng không trả tiền hay hỏi han một câu.

Họ vẫn thấy nhạc “Đường xa vạn dặm” của tôi trên truyền hình, trong phim và các show diễn hàng ngày nhiều đến nỗi tôi không thể thống kê được. Và cũng không nhớ hết để kiện.

Nhạc thời trang liệu có là một tác phẩm âm nhạc chỉnh chu, cân đối và có chủ ý của tác giả được không, trong khi nó ở trên sàn diễn còn phụ thuộc vào trang phục, số lượng mẫu, biên đạo...?

Quốc Trung:
Trong mọi loại hình nghệ thuật thì âm nhạc luôn mang những chức năng quan trọng. Và nó hoàn toàn có thể làm được những điều đó nếu được mọi người coi trọng đúng mức.

Nói là ngẫu hứng. Nhưng mỗi lần làm nhạc thời trang, anh đều phải chuẩn bị trước cảm hứng chứ?

Quốc Trung:
Phải phân biệt được ngẫu hứng và bừa bãi. Ngay cả nghệ sỹ jazz bậc thầy cũng phải chuẩn bị trước rất cẩn thận và họ biết dẫn dắt cảm hứng của mình.

Sự khác biệt khi làm nhạc cho thời trang với các chương trình khác của anh là gì?

Quốc Trung:
Là tôi vừa được trình diễn âm nhạc, lại vừa được chiêm ngưỡng các cô người mẫu xinh đẹp.

Nhưng các người mẫu xinh đẹp của chúng ta, nhiều người lại chưa cảm nhận được âm nhạc và tiết tấu để trình diễn.

Nhạc world music của anh khó hay dễ để cảm nhận?

Quốc Trung: Truyền thống âm nhạc của Việt Nam đã không mạnh về tiết tấu. Người mẫu hay thậm chí ca sỹ Việt Nam cũng có ít người cảm nhận được tiết tấu. Đã vậy lại không được đào tạo bài bản và thiếu thời gian tập luyện thì cũng khó mà cải thiện được.

Anh có cảm nhận thấy người mẫu, và cả người xem nữa đã... thấm được nhạc của anh chưa?

Quốc Trung:
Tôi luôn quan tâm xem mình đã làm đúng chức năng và góp sức cho thành công của chương trình hay chưa, chứ để đánh giá được điều đó thì rất khó.

Ở Đẹp Fashion Show lần này là gì? Là world music pha trộn dân gian thường thấy ở Quốc Trung?

Quốc Trung:
Vẫn là nhạc điện tử phong cách của tôi, nhưng pha trộn với nó là chất liệu Rock, mạnh hơn về âm thanh.

Mỗi lần nhận lời làm nhạc cho DFS, tôi đều phải chờ các nhà thiết kế đưa ra concept của mỗi màn trình diễn và bộ sưu tập, sau đó mới quyết định làm nhạc theo phong cách nào.

Có mới mẻ không bởi sau nhiều dự án với Đẹp Fashion Show, có thể đã có những sự quen thuộc mà người ta có thể nghe và nhận ra ngay Quốc Trung rồi?

Quốc Trung:
Nhận ra mà không nhàm chán là mục tiêu của tôi. Chứ tôi không thể và không muốn thay đổi cá tính âm nhạc của mình.

Chủ đề Freedom rất hay cho sáng tạo hình ảnh và thời trang. Còn anh, chủ đề ấy có gợi mở điều gì cho âm nhạc?

Quốc Trung:
Cái đó luôn ở trong tôi, nên chủ đề Freedom không quá đặc biệt. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng, ranh giới giữa “sáng tạo”, “ngẫu hứng” và “bừa bãi” là rất mong manh. Đó là điều tôi quan tâm hơn cả./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục