Quỹ Iran tăng tiền thưởng để giết nhà văn Rushdie

Một giáo sỹ đang lãnh đạo Quỹ 15 Khordad cho biết ông mới thêm 500.000 USD nữa vào số tiền thưởng cho việc giết Rushdie.

Một quỹ ở Iran đã tăng tiền thưởng cho việc giết Salman Rushdie, vì chorằng nếu nhà văn này bị giết trước đây, bộ phim chống đạo Hồi đangkhiến thế giới Hồi giáo sôi sục có thể sẽ không bao giờ ra đời.

Báo chí Iran dẫn lời Hassan Sane'i, một giáo sỹ đang lãnh đạo Quỹ 15Khordad, đã nói rằng ông mới thêm 500.000 USD nữa vàosố tiền thưởng cho việc giết Rushdie.

Với việc tăng tiền thưởng, quỹ hiện đã treo thưởng tổng cộng 3,3triệu USD cho cái chết của Rushdie, người từ năm 1989 đã là mục tiêucủa một sắc lệnh Hồi giáo vì báng bổ Hồi giáo và nhà tiên triMohammed trong cuốn sách "The Satanic Verses."

Tuyên bố của quỹ nói rằng nếu Rushdie không bị giết, bộ phim mang nộidung xúc phạm mới nhất sẽ không phải là sản phẩm cuối cùng chọcgiận thế giới Hồi giáo. Tuyên bố nói thêm rằng hiện nay là thời điểmthích hợp nhất để giết Rushdie.

Biểu tình bạo lực đã diễn ra trong tuần này, tại nhiều quốc gia Hồigiáo, chống lại bộ phim làm ở Mỹ , trong đó nhà tiên tri Mohammed bịbôi nhọ nặng nề. Những người Hồi giáo mộ đạo không chấp nhận việcbôi nhọ ông, dù ở bất kỳ hình thức nào.

Rushdie, 65 tuổi, đã có cả thập kỷ vừa qua sống trong cảnh chạy chốndo lãnh đạo tôn giáo của Iran là cố giáo chủ Ayatollah Ruhollah Khomeiniban sắc lệnh tìm giết ông này vào năm 1989.

Dù năm 1998, Bộ Ngoại giao Iran đã đảm bảo với Anh rằng nước này sẽkhông làm gì để thực thi sắc lệnh kể trên, tới năm 2005 lãnh đạo tôngiáo hiện nay là Ayatollah Ali Khamenei đã tái khẳng định việc Rushdiebị xem là một kẻ bội giáo và được Hồi giáo cho phép giết./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục