Sao truyền hình tận dụng sự nổi tiếng để hiếp dâm

Người dẫn chương trình quá cố Jimmy Savile của BBC đã thực hiện 214 hoạt động lạm dụng tình dục, nạn nhân nhỏ nhất mới chỉ 8 tuổi.
Ngôi sao truyền hình quá cố của đài truyền hình BBC là Jimmy Savile là một gã yêu râu xanh thực thụ, đã tấn công tình dục những đứa trẻ, có bé chỉ 8 tuổi, trong vòng 50 năm và sử dụng sự nổi tiếng của mình để che giấu tội ác. Đó là thông tin do cảnh sát Anh công bố hôm 11/1. Một cuộc điều tra kéo dài 3 tháng do cảnh sát tiến hành thấy rằng Savile, một trong những ngôi sao truyền hình của Anh trong giai đoạn những năm 70 và 80, đã tận dụng mọi cơ hội để lạm dụng những đứa trẻ trên khắp đất nước. Ông ta sử dụng sự nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình đối thoại "Top of the Pops" của đài BBC và chương trình "Jim'll Fix It" dành cho trẻ em để cưỡng hiếp và tấn công tình dục các nạn nhân trong khuôn viên đài BBC cũng như trong các trường học, bệnh viện, nơi ông ta được người hâm mộ chào đón. Vụ bê bối đã đẩy BBC rơi vào khủng hoảng, dù cảnh sát cho biết hôm 11/1 rằng người ta không nên đổ lỗi cho tổ hợp phát thanh truyền hình nhà nước lớn nhất thế giới này vì các vụ phạm tội của Savile. "Có thể thấy rõ rằng Savile đã xây dựng sự nghiệp của cả đời ông ta quanh việc tiếp cận với những đứa trẻ dễ bị tổn thương để làm hại các em" - ông Peter Watt ở tổ chức từ thiện của trẻ em NSPCC nói - "Ông ta ẩn náu dưới bức màn lập dị và thường dùng mưu kế để chống lại những ai chất vấn về hành đôn của ông ta." David Gray, lãnh đạo đơn vị điều tra chống tội phạm ấu dâm của Cảnh sát Anh cho biết Savile đã "dành mọi khoảnh khắc trong mỗi ngày chỉ để nghĩ tới việc lạm dụng trẻ em và bất cứ khi nào cơ hội xuất hiện, ông ta lại vớ lấy." Báo cáo điều tra do cơ quan công tố Anh công bố cho thấy rằng lẽ ra người ta có thể lật mặt Savile từ năm 2009 nếu cảnh sát xem xét kỹ hơn 3 cáo buộc chống lại ông ta. Công tố viên trưởng Vương quốc Anh Keir Starmer đã lên tiếng xin lỗi, nhưng cũng đã vạch ra những thay đổi mà nhà chức trách sẽ thực hiện khi xử lý những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em khác trong tương lai. Ông nói rằng vụ Savile có thể xem là sự kiện "mang tính bước ngoặt." Savile, người qua đời hồi tháng 10/2011 ở tuổi 84, đã rất được ưa chuộng, nhưng lại có tính cách lập dị. Ông này nổi tiếng với mái tóc bạch kim, các bộ quần áo lòe lẹt và đồ trang sức đeo đầy người. Savile từng được phong hiệp sĩ vào năm 1990. Đã có những tin đồn về đời sống riêng tư của Savile, nhưng ông ta luôn đánh bạt chúng bằng ảnh hưởng cá nhân và các màn pha trò cười. Nạn nhân nhỏ nhất mới 8 tuổi Khoảng một năm sau khi Savile chết, 5 người phụ nữ đã lên sóng truyền hình cáo buộc ông ta lạm dụng tình dục họ khi còn nhỏ, qua đó mở cửa cho hàng trăm cáo buộc khác xuất hiện. Khoảng 450 người đã trình diện cảnh sát để cung cấp thông tin và khoảng 214 hoạt động phạm tội hình sự của Savile đã được ghi nhận. 34 trong số đó là hiếp dâm và 28 nạn nhân là trẻ em vào thời điểm vụ phạm tội xảy ra. Có tới 3/4 các nạn nhân bị lạm dụng tình dục là trẻ em, phần lớn là các bé gái có độ tuổi từ 13 tới 16. Nhưng nạn nhân trẻ nhất là một bé trai mới 8 tuổi. Các vụ tấn công trải dài từ năm 1955 tới năm 2009 và chủ yếu là hoạt động "tấn công tình dục khi có cơ hội - rất nhiều trong số đó xảy ra trong các tình huống mà Savile đã nắn bóp để có được." Ví dụ như trong năm 1960, một đứa bé trai 10 tuổi thấy Savile bên ngoài một khách sạn nên đã xin ông ta chữ ký. Savile bèn đưa đứa trẻ vào trong khách sạn và hiếp dâm nạn nhân.
Sao truyền hình tận dụng sự nổi tiếng để hiếp dâm ảnh 1
Jimmy Savile tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung năm 2009, không lâu trước khi qua đời (Nguồn: AFP)
Báo cáo của cảnh sát nói rằng không có chứng cứ rõ ràng về việc Savile có quan hệ với một đường dây phạm tội ấu dâm nào. Cảnh sát tin rằng Savile luôn thoát khỏi các cáo buộc do sự nổi tiếng của cá nhân ông ta, các nạn nhân quá hổ thẹn không dám trình báo và họ còn sợ sẽ không có ai tin mình. Peter Spindler, người lãnh đạo cuộc điều tra của cảnh sát Anh vào Savile nói rằng ông ta đã "dắt mũi cả đất nước." Theo Spindler, báo cáo điều tra của cảnh sát đã "vẽ ra một bức tranh toàn cảnh cho thấy các hậu quả thảm khốc khi quyền lực va chạm với sự dễ tổn thương." Nhưng ông nói rằng không nên đổ lỗi cho bất kỳ cơ quan đoàn thể nào ở Anh về các vụ lạm dụng của Savile, vốn diễn ra tại BBC, ở nhiều ngôi trường, 13 bệnh viện và thậm chí tại một trung tâm chăm sóc trẻ em. Ông nói rằng sự nổi tiếng chính là phương tiện để Savile gây án. BBC đã mở cuộc điều tra độc lập vào các cáo buộc và tháng trước đã xuất bản một báo cáo về việc vì sao chương trình điều tra Newsnight của đài không phát phóng sự chứa thông tin chống lại Savile sau khi ông ta qua đời. BBC đã tỏ ra sốc trước báo cáo của cảnh sát khi biết một số vụ phạm tội đã diễn ra trong khuôn viên đài và qua đó muốn "gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân bị lạm dụng"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục