Sẽ không còn tiếng chuông ở tu viện Malvern?

Những tiếng chuông từ tu viện Malvern, vùng Worcestershire (Anh), nhiều khả năng sẽ không còn vang lên bởi dàn chuông ở đây rất khó rung do chiếc khung treo có niên đại từ thời Nữ hoàng Victoria đã quá cũ.

Những tiếng chuông từ tu viện Malvern, vùng Worcestershire (Anh), nhiều khả năng sẽ không còn vang lên bởi dàn chuông ở đây rất khó rung do chiếc khung treo có niên đại từ thời Nữ hoàng Victoria đã quá cũ.

Sự "bảo thủ" của Cục Di sản Anh

Tu viện Malvern bắt đầu được xây dựng vào năm 1085 để làm nơi cư ngụ cho 30 thầy tu. Công trình mang phong cách kiến trúc Norman này được mở rộng trong những năm 1450 và 1500.

Tu viện có một tháp lớn với 9 chiếc chuông ở trên đỉnh, trong đó chiếc lâu đời nhất được làm từ năm 1350. Chúng được treo trên một chiếc khung hình chữ A.

Thiết kế và cách sắp đặt chiếc khung này khiến dàn chuông rất khó rung do vậy kể cả những người kéo chuông lâu năm cũng thấy nản lòng với chúng. Vì thế giáo dân nơi đây và những người kéo chuông cho rằng cần có một chiếc khung mới.

Thế nhưng Cục Di sản Anh đã từ chối, với lý do chiếc khung hình chữ A có niên đại từ năm 1887 cần phải được bảo tồn vì nó "mang ý nghĩa lịch sử và có thể sửa chữa được."


Cần người kéo chuông có kinh nghiệm

Người dân nơi đây rất tự hào về tu viện Malvern song họ đang hết sức buồn khi nghĩ đến việc một ngày nào đó, tiếng chuông ngân lên từ tòa tháp quen thuộc hàng trăm năm qua sẽ không còn  nữa.

Ông Chris Pickford, một sử gia kiến trúc, bất bình: "Những chiếc khung như thế chỉ sử dụng được trong một thời gian ngắn và thật mỉa mai khi Cục Di sản Anh lại muốn giữ chúng lại. Trong khi đó, việc chiếc chuông lâu đời nhất và hai chiếc khác làm từ năm 1611 có thể không ngân được nữa thì người ta lại chẳng để tâm tới."

Những người kéo chuông có bề dầy kinh nghiệm ở đây đều đã cao tuổi và họ lo ngại những người trẻ thay thế sẽ không đủ kiên nhẫn để rung chuông trong tình trạng khó khăn như vậy./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục