Sôi động Liên hoan trống-nghệ thuật truyền thống tại Cairo

Hàng nghìn khán giả Cairo có dịp thưởng thức bữa tiệc âm nhạc sôi động, đầy màu sắc với sự tham dự của hàng trăm tay trống, nghệ sỹ múa đến từ nhiều nước.
Sôi động Liên hoan trống-nghệ thuật truyền thống tại Cairo ảnh 1Một tiết mục biểu diễn tại liên hoan. (Ảnh: Hữu Chiến/Vietnam+)

Tối 19/4, hàng nghìn khán giả Cairo đã có dịp thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc cực kỳ sôi động và đầy màu sắc với sự tham dự của hàng trăm tay trống, nghệ sỹ múa đến từ nhiều vùng văn hóa đặc sắc như Arập, châu Phi và châu Á và châu Âu.

Sự kiện văn hóa này mở đầu cho Liên hoan trống và nghệ thuật truyền thống quốc tế tại Cairo với chủ đề "Đối thoại vì hòa bình" diễn ra từ ngày 19-25/4.

Liên hoan trống và nghệ thuật truyền thống quốc tế thu hút tổng cộng 32 đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên đến từ 21 quốc gia thuộc châu Phi, Trung Đông, châu Á và châu Âu.

Trong suốt một tuần lễ, hàng trăm nghệ sỹ Ai Cập và quốc tế sẽ tham gia tổng cộng gần 60 suất diễn tổ chức đồng loạt tại tám địa điểm ở thủ đô Cairo.

Trước giờ khai mạc, khu vực thành cổ Cairo giống như một lễ hội đường phố kéo dài hàng trăm mét. Các đoàn chia từng khu vực và luân phiên biểu diễn từ cổng vào tới tận khu vực sân khấu chính.

Tiết mục mở màn đặc biệt gây ấn tượng khi tất cả 32 đoàn nghệ thuật cùng hòa nhịp trống, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa trong một tiết mục biểu diễn chung hết sức ăn ý và nhịp nhàng.

Trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, trong tiếng trống, tiếng kèn lúc du dương, lúc trầm mặc, khi hào hùng và réo rắt, khán giả được lần lượt khám phá hầu hết các nền văn hóa đặc sắc trên thế giới.

Đội trống đến từ Trung Quốc mang đến người xem một màn biểu diễn đầy âm sắc và màu sắc Á Đông rực rỡ và trẻ trung.

Đội Ấn Độ hút hồn người xem với màn múa bụng trên nền nhạc phảng phất chất Arập. Một đội khác đến từ châu Á là Thái Lan cũng gây ấn tượng cho khán giả tại quốc gia Bắc Phi xa lạ với màn múa uyển chuyển, khéo léo và hết sức duyên dáng.

Các đội trống đến từ các nước châu Phi-Trung Đông, vùng đất được mệnh danh là cái nôi của loại hình âm nhạc trống tay, khiến cả khán trường rạo rực với những âm thanh hết sức phong phú và đa dạng.

Phong cách biểu diễn khỏe khoắn, đầy ngẫu hứng, rực lửa song đầy huyền bí của các nghệ sỹ da màu khiến hàng nghìn khán giả không thể ngồi yên trên ghế, mà cùng đứng dậy cùng đung đưa và vỗ tay theo nhịp trống dồn dập, háo hức.

Trong khi đó, tiếng trống, kèn réo rắt trong phần biểu diễn của các đội đại diện cho các cộng đồng Arập du mục người Berber, Nubia và Bedouin khiến khán giả liên tưởng đến những vùng sa mạc mênh mông, hoang dã.

Với tổng cộng 10 đoàn nghệ thuật đến từ khắp các vùng miền trên cả nước, đội chủ nhà Ai Cập phô diễn một nền âm nhạc dân gian truyền thống hết sức độc đáo, đa dạng và pha trộn của nhiều cộng đồng người bản địa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục