Tấm lòng nhân ái của Việt Kiều Bỉ nhân dịp Noel

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Việt kiều tại Bỉ đã góp tiền, chuẩn bị 150 xuất cơm để phát cho người dân Bỉ lang thang dịp Noel.
Noel là ngày lễ quan trọng trong năm của người dân châu Âu và là dịp mọi người về quần tụ, sum họp với gia đình và người thân.

Thế nhưng, trong khi bão tuyết đang hoành hành dữ dội tại Mỹ và châu Âu, "Noel trắng" vẫn có nhiều người vô gia cư đang phải lang thang trong tuyết lạnh, không nơi trú ẩn, không được hưởng một bữa cơm nóng khi Giáng sinh về.

Trước cảnh ngộ đó, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", một số chị em Việt kiều tại Bỉ đã góp tiền, chung sức chuẩn bị 150 xuất cơm từ thiện để phát cho những người dân Bỉ lang thang, cơ nhỡ trong tuyết lạnh dịp Noel này.

Trên quảng trường trước cổng Nhà thờ "Thánh nữ Madeleine" ở trung tâm Brussel, gió rét căm căm, chị Trịnh Thị Dung, một Việt Kiều Bỉ, sửa soạn những xuất cơm nóng mà chị và gia đình đã thức suốt đêm để chuẩn bị.

Chị vui vẻ nói: "Ở đâu, cũng có những người nghèo, người kém may mắn thôi. Trời lạnh thế này, mà lại đúng dịp lễ tết, khi ai cũng có một mái ấm để đi về, để cùng hưởng một bữa cơm gia đình ấm cúng, vẫn có những người nghèo khó, cơ nhỡ, phải lang thang vất vưởng trong giá rét.

Tôi thấy thương lắm. Cái nghèo ở đâu cũng có, không chỉ riêng xứ mình. Chúng tôi đến đất nước này mấy chục năm rồi, coi đây như quê hương thứ hai, cũng muốn chia sẻ chút ít cho những người kém may mắn này, như một chút chi ân đối với cuộc đời và để bày tỏ tấm lòng từ thiện của người Việt mình với bà con nghèo nước sở tại. Một chút thơm thảo thôi mà, chị Dung nói.

Được hỏi: "Chị nấu gì trong bữa cơm từ thiện hôm nay mà các bác này ăn say sưa thế?", chị Dung cho biết súp măng cua, chả giò và cơm rang thập cẩm. Cũng phải chuẩn bị cả mấy ngày nay rồi đấy.

Đêm qua, cả nhà phải thức trắng mới làm xong nhưng nhìn người nghèo thưởng thức bữa cơm do công sức mình bỏ ra, chúng tôi vui lắm. Chẳng những họ được ăn nóng trong dịp Giáng sinh lạnh giá này, mà có lẽ hiếm khi nào họ có cơ hội được thưởng thức các món ăn Việt Nam như vậy.

Thật cảm động trước tấm lòng của những người phụ nữ Việt Nam trên đất Bỉ. Cách đây ít tháng, khi cơn bão số 9 tràn vào Việt Nam, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho đồng bào ở miền Trung và Tây Nguyên, cũng chính các chị đã tổ chức một bữa cơm từ thiện để quyên góp tiền gửi về nước giúp đồng bào gặp nạn vượt qua khó khăn.

Họ cứ bình dị, tần tảo, chịu thương chịu khó và bao dung như vậy trong cuộc hội nhập ở xứ người./.

Thúy Viên-Đăng Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục