Tết nay nhớ Tết xưa: Pháo hoa phút giao thừa sau năm 1972 đỏ lửa

Khoảnh khắc pháo hoa đón năm 1973 tại Hà Nội khi ấy dù đơn sơ, giản dị song vẫn vẹn nguyên, tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng chứa chan về những ngày tháng đất nước đã gần với ngày thống nhất hai miền.

“Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ/Tôi vội vã trở về lấy cho mình/ Dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen...”

Có những ánh sáng rực rỡ huy hoàng đi theo suốt cuộc đời con người, nhưng với khoảnh khắc dù đơn sơ, giản dị của pháo hoa đêm giao thừa lịch sử năm 1973 ở Hà Nội, tất cả vẫn vẹn nguyên, tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng chứa chan.

50 năm trở về trước, Hiệp định Paris chính thức được ký kết. Việt Nam tiến một bước lớn, gần hơn đến độc lập toàn cõi, thống nhất hai miền.

[50 năm Hiệp định Paris: Nhìn lại quá trình đàm phán lịch sử]

Trong ký ức những người từng đi qua năm 1972 đỏ lửa, pháo hoa sáng rực trời khi ấy thật an lành và khó quên làm sao. Nhà văn Lê Phương Liên, khi đó còn là một cô giáo trẻ dạy ở trường cấp 2 Yên Sở trở về Hà Nội đúng dịp giao thừa Âm lịch, nhớ rằng pháo hoa bấy giờ có màu vàng óng ánh rồi chuyển thành màu sáng trắng.

Bắn lên trời khi ấy còn có cả pháo hiệu quân sự màu đỏ, màu xanh, dẫu khi bay lên cao chỉ để lại những đốm màu chứ không nở xòe như pháo hoa, song nhiêu đó là đủ làm nên ký ức khó phai mờ của một người con đất Thủ đô về những ngày tháng đã gần với hòa bình.

Vài ngày trước thời điểm hiệp định Paris về chiến tranh tại Việt Nam chính thức được ký kết, nhà thơ Anh Ngọc - lính thông tin tại chiến trường Quảng Trị bấy giờ - bất ngờ được triệu tập về Hà Nội cho công việc mới. Ngày 28 Âm lịch lên đường, 29 về tới Ga Hàng Cỏ.

Trong niềm vui khôn xiết của người lính trẻ, Hà Nội cũng đã đón ông về trong ánh sáng của hy vọng hòa bình và sắc hồng đỏ của mùa Xuân./.

(Vietnam+)