Thai phụ bị mổ bụng, thiêu chết vì làm hoen ố danh dự

Một thai phụ ở Jordan đã bị rạch bụng, thiêu sống trong một vụ giết người có thể liên quan đến việc cô đã làm hoen ố danh dự gia đình.
Cảnh sát Jordan hôm 14/4 đã phát hiện thi thể bị thiêu cháy của một người phụ nữ mang bầu, với phần cổ bị cắt và bụng của nạn nhân cũng bị rạch, làm lộ ra hình hài của một thai nhi 4 tháng tuổi. Theo cảnh sát, dường như nạn nhân đã bị sát hại trong một vụ "giết người vì danh dự". "Chúng tôi tìm thấy thi thể của người phụ nữ vào lúc bình minh tại Ruseifeh (phía Đông Amman). Cổ họng của cô bị cắt theo một cách thức tàn bạo. thi thể của cô đã bị thiêu cháy sau vụ giết người" - một phát ngôn viên cảnh sát cho biết. "Chúng tôi tin rằng đây là một vụ án mạng liên quan tới danh dự. Bụng của người phụ nữ đang trong độ tuổi 20 đã bị phanh ra và chúng tôi có thể thấy bào thai mới 4 tháng tuổi. Việc điều tra đang diễn ra." [Jordan: Bị giết vì làm hoen ố danh dự của gia đình] Mỗi năm có khoảng 15-20 người phụ nữ đã mất mạng trong các vụ giết người để gột rửa hoen ố vì "danh dự gia đình" tại vương quốc Hồi giáo này, bất chấp việc chính quyền đã nỗ lực ngăn chặn. Nạn nhân thường là phụ nữ từng bị cưỡng bức, hoặc có thai ngoài ý muốn. Các phụ nữ này bị cho là đã làm hoen ố danh dự của gia đình, dòng tộc, nên có thể bị chính những người trong gia đình mình sát hại. Tại Jordan, tội giết người thường bị xử tử hình. Tuy nhiên, những kẻ thực hiện các vụ "giết người danh dự" thường được giảm án, đặc biệt là nếu gia đình nạn nhân đề nghị nương tay.
Thai phụ bị mổ bụng, thiêu chết vì làm hoen ố danh dự ảnh 1
Phụ nữ có thân phận bèo bọt trong xã hội nặng về lễ giáo và hủ tục tại Jordan (Nguồn: AFP)
Quốc hội nước này đã 2 lần từ chối sửa đổi luật hình sự nhằm tăng nặng án phạt cho những tội danh liên quan đến tội ác danh dự, bất chấp sự phản đối của các nhóm nhân quyền cũng như cộng đồng quốc tế./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục