Triệu phú trồng hoa

Thành triệu phú nhờ chuyển từ màu sang trồng hoa

Mạnh dạn chuyển từ trồng hoa màu sang trồng hoa cảnh, mỗi năm ông Nguyễn Văn Sáu ở Krông Pắk, Đắk Lắk thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Sáu, ở thôn 9, xã vùng sâu Krông Búk, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng hoa màu năng suất thấp sang trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Riêng dịp Tết Nhâm Thìn này, ông Nguyễn Văn Sáu đã chuẩn bị trên 2.000 chậu hoa lớn, nhỏ đang khoe nụ và được khách hàng gần xa đặt hàng, gồm 900 chậu hoa cúc đại đóa, 800 chậu hoa hồng, 60 chậu mai vàng... Ông Sáu cho biết, mùa hoa Tết này, sau khi trừ các khoản chi phí thu lãi gần 100 triệu đồng.

Năm 1985, gia đình ông từ Khánh Hòa lên lập nghiệp tại Đắk Lắk. Qua năm tháng làm thuê cuốc mướn, ông Sáu tích cóp “tậu“ được 1,2 sào đất vườn trồng hoa màu và 1,5 sào đất ruộng trồng lúa. Gia đình có đến 6 miệng ăn, chỉ trông chờ vào gần 3 sào ruộng rẫy chỉ trồng ngô, khoai lang, lúa nên năm nào cũng thiếu trước, hụt sau.

Ông Sáu suy nghĩ, mình có ít đất thì làm theo kiểu ít đất nhưng phải trồng cây gì để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thông qua các phương tiện truyền thông, anh mạnh dạn “khăn gói” lên thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) để học cách trồng hoa của các nhà vườn sản xuất kinh doanh giỏi. Ông cùng ăn, cùng ở, cùng làm vườn với các chủ vườn để học hỏi kinh nghiệm, quy trình trồng, thâm canh từng loại hoa như hoa ly, cúc tứ quý, hoa hồng, hoa lay ơn...

Trở về, ông bắt tay vào việc đúc chậu, chuyển 1,2 sào đất rẫy sang trồng các loại hoa lấy giống từ Đà Lạt. Ngay năm đầu, do không không nắm bắt được quy luật thời tiết, sự thích nghi của khí hậu tại địa phương nên ông thất bại nặng nề. Trên 1.600 chậu hoa của gia đình nở trước Tết, đành bỏ đi, nợ chồng lên nợ. Không nản chí, ông Sáu đành nhượng lại 1,5 sào ruộng nước cho người khác để lấy vốn gây lại vườn hoa mới.

Từ thất bại ban đầu đó, năm 2002, ông Nguyễn Văn Sáu đã có kinh nghiệm và gieo ươm, trồng thành công trên 1.600 chậu hoa mới. Tết năm đó, ông Sáu đã thu lãi trên 80 triệu đồng. Bên vườn hoa đang hé nụ chào đón mùa xuân mới, ông Sáu chia sẻ, nhiều người nghĩ trồng hoa khó lắm, nhất là trồng hoa Tết nên sợ không dám trồng, nhưng thực ra trồng hoa rất đơn giản, tốn ít chi phí so với nhiều cây trồng khác nhưng hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Điều quan trọng nhất là phải biết được đặc tính từng loại hoa, canh ngày trồng, dự đoán thời tiết nóng, lạnh trong năm, có lịch bón phân cụ thể để hoa nở đúng dịp Tết.

Ông Sáu cho biết thêm, để tạo độ tơi, xốp cho cây hoa sinh trưởng, phát triển tốt, đất bỏ vào chậu phải trộn theo tỷ lệ 1/2 đất, 1/2 tro, trấu, cát và phân bón... Khi đưa đất vào chậu trồng hoa, dùng tay nắm đất lại và thả tay ra, đất tự nhiên bung ra thì mới đạt yêu cầu... Ngoài việc trồng hoa bán Tết, ông Sáu còn trồng thêm cây cảnh như sanh, si, sung, hoa cúc tứ quý bán hàng ngày tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Từ nghèo khó, nay gia đình ông Nguyễn Văn Sáu đã có của ăn của để, có điều kiện chăm lo con cháu ăn học thành tài, đầu tư làm mới lại ngôi nhà khang trang đón Tết vui Xuân. Nhiều năm liền ông Nguyễn Văn Sáu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi./.

Quang Huy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục