Thí sinh của Next Top Model bị chê sống giả tạo

Sau màn chụp hình dưới nước, các "chân dài" đã được nếm cảm giác bị giám khảo… "bóc trần" bằng những góp ý “thật đến không thể thật hơn!”
Trải qua những bài học cơ bản của một người mẫu ở những tập đầu tiên và cuối cùng là “Thay đổi diện mạo” của tập 6, thì từ tập 7 các thí sinh đã bắt đầu bước vào quá trình đào tạo để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp thực thụ. Các cô đã cùng nhau trải qua bài tập “Giải phóng hình thể,” và được ứng dụng ngay trong phần thử thách hóa thân thành manơcanh và chụp hình dưới nước ngay sau đó. Không chỉ vậy, ở chặng thứ bảy, 12 thí sinh Next Top Model còn phải đón nhận rất nhiều những nhận xét thẳng thắn và thậm chí “sốc” từ phía ban giám khảo. Có thể nói các cô gái chân dài đã có cơ hội được nếm cảm giác bị giám khảo… bóc trần bằng những góp ý “thật đến không thể thật hơn.”
Diễn thời trang “củ hành”
Hẳn vì chưa quen cường độ của phần luyện tập khởi động các khớp trên cơ thể nên Thùy Trang và Hoàng Oanh xa xẩm mặt mày và choáng tại chỗ. Với những cú xoạc thẳng chân, gập người đầy khó nhọc,Trang than cô thấy rất đau và mệt. Tuy nhiên, khi hoàn thành cả bài tập, Hoàng Thùy cho biết cô cảm thấy cơ thể uyển chuyển và dẻo dai hơn. Và, thông điệp mà biên đạo múa Tấn Lộc mang đến qua bài tập này đó là “không đủ sức khỏe thì bạn sẽ không thể làm bất cứ việc gì, đừng nói là làm một người mẫu chuyên nghiệp.” Bởi, ngay lập tức các thí sinh phải trải qua thử thách hóa thân thành manơcanh bất động ngoài đường phố đông người qua lại hay trong khu trung tâm mua sắm Sai Gon Square để thể hiện ý tưởng của những trang phục cầu kỳ, công phu và mới nhất do Lý Quý Khánh thiết kế. Trong số các thí sinh, Thùy Dương dành được khá nhiều đất diễn khi cô liên tục lọt vào các góc quay với phần trình diễn khá lạnh lùng và “bơ” tuyệt đối trước mọi sự quan tâm, hỏi han của những người đi đường. Bởi như về sau Dương chia sẻ, những người đó không biết gì về thời trang khi bình phẩm phụ kiện trang phục cô mặc trông giống như củ hành. Phương Nghi bị giám khảo Phạm Hoài Nam chê diễn xuất tệ vì không biết cách đứng yên mà luôn bị phân tâm bởi những tác nhân bên ngoài. Còn Thùy Trang biện minh cho phần thi thiếu thu hút của mình là do váy quá nặng làm cô khó di chuyển và tạo dáng… Cuối cùng, lời khen ngợi “có phong cách chuyên nghiệp” của Lý Quý Khánh đã mang đến chiến thắng của nhà tài trợ Samsung cho Thùy Dương.
Thí sinh Next Top Model sống giả tạo?
“Điều đáng tiếc nhất của 12 cô gái được cho là xuất sắc của Next Top Model khi lọt tới tận phần thứ 7 này là các cô hầu như không biết bơi. Một kỹ năng rèn luyện sức khỏe mà tôi cho rằng hết sức tối thiểu nếu muốn có thân hình chuẩn và giữ dáng được lâu, chứ chưa nói muốn làm người mẫu cần một thể lực tốt,” Thúy Nga ở Tôn Đức Thắng, Hà Nội nói.
Thí sinh của Next Top Model bị chê sống giả tạo ảnh 1
Nguyễn Thị Tuyết chiến thắng trong phần thử thách chụp hình dưới nước - Ảnh: Samuel Hoàng

Quả thực, thật dễ dàng nhận ra nỗi lo lắng, sợ nước của các thí sinh. Ở phần thử thách chụp hình dưới nước, giám khảo Nam Trung đã phải thốt lên đầy chán nản khi các thí sinh đã “không làm chủ được cơ thể cũng như không có được những nét biểu cảm trên khuôn mặt.”
Cả cơ thể Thanh Thủy lại như gồng lên dưới nước khiến giám khảo không tìm ra được sự diễn xuất của thí sinh này. Mặc dù giám khảo liên tục động viên các cô gái hãy bình tĩnh nhưng cũng không mấy hiệu quả. Chỉ có Trà My, Lê Thị Phương, Phương Anh, Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết là có vẻ “an ủi” được giám khảo khi thể hiện khá tốt ý tưởng của buổi chụp hình. Còn Phương Nghi, Thanh Thủy và đặc biệt cô gái đến từ Quảng Bình Lê Thị Thúy đã không thể có được tấm hình nào đạt yêu cầu. Bởi cô tỏ ra sợ hãi, hốt hoảng và mất tự chủ thực sự. “Cô ấy không kiểm soát được cảm xúc,” nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng nói.
Thí sinh của Next Top Model bị chê sống giả tạo ảnh 2
Bức hình ấn tượng của Thùy Trang với ánh mắt "biết nói"  - Ảnh: Samuel Hoàng
Dường như phần thi của Thúy thu hút được rất nhiều nhận xét gay gắt và nảy lửa từ phía giám khảo. Siêu mẫu Xuân Lan đánh giá: “Em như cái tủ gỗ bị nhúng dưới nước. Em vô hồn và rất sợ hãi. Em đang có một tố chất mạnh mẽ và vóc dáng trời cho để trở thành người mẫu chuyên nghiệp nhưng tinh thần của em hoàn toàn không làm được điều đó.” Còn giám khảo Nam Trung cũng kiên quyết: “Em đừng lấy nước mắt ra để mong chúng tôi thương em.” Thậm chí siêu mẫu Xuân Lan còn cắt ngang lời giám khảo Nam Trung với một thái độ tức giận: “Tôi xin lỗi cắt ngang lời anh Trung nhưng theo tôi biết em vẫn là người mạnh mẽ, qua những đoạn băng quay em sinh hoạt ở ngôi nhà chung vẫn luôn cho thấy em là người rất thẳng tính và mạnh mẽ trong việc ‘xử lý’ các bạn. Em khiến chúng tôi có cảm giác chúng tôi đang bị lợi dụng.” Giám khảo Nam Trung và siêu mẫu Xuân Lan còn dùng thêm những câu nói gay gắt hơn nữa đối với cô thí sinh bị cho là "diễn" với ban giám khảo này. Nghe những lời nhận xét thẳng thắn của các giám khảo, thí sinh Thúy lập tức lại “đổ vì” hoàn cảnh. Giám khảo Xuân Lan "bật" tức thì: “Nếu em cảm thấy một sự cản trở lớn không vượt qua được em nên đi về. Chúng tôi muốn đẩy đi một cỗ xe thì cỗ xe đó phải lăn bánh, đằng này em tháo rời ‘hai bánh xe’ của mình vứt đi. Em bắt chúng tôi khiêng em lên à? Khiêng em lên đỉnh vinh quang? Không thể.” Rõ ràng, thử thách ở tập bảy với yêu cầu cao hơn, chuyên nghiệp hơn đã khiến những khuyết điểm của các thí sinh phải lộ rõ. Dưới nước, các em không chỉ phải kiểm soát được nỗi sợ của bản thân mà còn phải điều khiển để tạo hình cơ thể, váy và diễn xuất, chưa nói tới việc phải thể hiện được thần thái ra sao. Điều bất ngờ và khó hiểu nhất ở Next Top Model là người bị chê nhiều nhất chưa chắc đã là người bị loại. Lê Thị Thúy dù bị lên án gay gắt về tinh thần làm việc như vậy nhưng vẫn được trao cơ hội ở lại còn Dương Thị Dung-một thí sinh tính cách khá hiền lành đã phải ra đi. Phải chăng “tẻ nhạt” chính là lý do lớn nhất khiến các thí sinh như Dung hay trước đó là Kikki Lê, Huỳnh Thị Kim Tuyền phải "thu dọn đồ đạc về nhà?"/.
ChiLê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục