Thí sinh thiêu cháy… Huy Tuấn lọt vào chung kết

Nhận được bình chọn cao nhất, “đặc sản” hội họa đốt cháy... nhạc sỹ Huy Tuấn, thẳng tiến vào vòng chung kết Tìm kiếm tài năng Việt.
Không ngoài dự đoán, sau đêm bán kết ba đầy bùng nổ, Phạm Hồng Minh “đặc sản” hội họa gây sửng sốt đốt cháy… nhạc sỹ Huy Tuấn, đã thẳng tiến vào vòng chung kết Tìm kiếm tài năng Việt.
Theo quy định chương trình, ba trên bảy tiết mục nhận được nhiều tin nhắn bình chọn nhất của khán giả sẽ lọt vào top 3 của vòng bán kết. Trong đó, tiết mục có số tin nhắn ủng hộ cao nhất sẽ thẳng tiến vào chung kết. Ban giám khảo sẽ tiếp tục cân nhắc để chọn tiết mục còn lại, và cuộc “so găng” để chọn ra cái tên tiếp theo vào vòng chung kết đêm bán kết ba cũng chính là Võ đường Thanh Phong và Trần Trọng Tân. Để lại dấu ấn với niềm đam mê, tìm tòi dù không qua trường lớp đào tạo nhưng chàng trai “kẹo kéo” Trần Trọng Tân gây thiện cảm với kỹ thuật nhảy điêu luyện, đầy sáng tạo. Được đánh giá là có sự lột xác trong đêm bán kết ba nhưng cuối cùng giấc mơ nơi hè phố bước lên sân khấu chuyên nghiệp của Tân phải dừng lại với sự lựa chọn của ban giám khảo nghiêng về tiết mục khí công của Võ đường Thanh Phong.
Thí sinh thiêu cháy… Huy Tuấn lọt vào chung kết ảnh 1
Tiết mục của Võ đường Thanh Phong. (Ảnh: BHD)

Nhìn lại đêm bán kết ba, với bảy tiết mục tranh tài lần đầu tiên thuyết phục được sự e ngại Tìm kiếm tài năng Việt mùa thứ hai “khan hiếm” tài “độc.” Sự bùng nổ trong tiết mục của Phạm Hồng Minh đã chứng minh Tìm kiếm tài năng Việt mùa thứ hai thực sự có “đặc sản.” Hội họa là bộ môn nghệ thuật thách thức bởi giới hạn của tài năng và sự sáng tạo, từ vòng loại, Phạm Hồng Minh đã gây ngỡ ngàng cho giám khảo và khán giả khi thực hiện một tiết mục vẽ khá ma mị chân dung giám khảo Thành Lộc. Sức sáng tạo của nghệ thuật là không có giới hạn, đến với vòng bán kết chàng trai xuất thân từ nhà nông này tiếp tục đem đến trải nghiệm phiêu lưu cho khán giả trong “cuộc chơi cùng các chất liệu hội họa” của mình. Với lợi thế là sinh viên kiến trúc, Phạm Hồng Minh đã tận dụng vốn kiến thức chuyên ngành cộng với sự sáng tạo về ý tưởng và thông minh trong sự lựa chọn âm nhạc để tiếp tục đưa khán giả đến những bất ngờ thú vị. Khán giả được trải qua cảm giác mạnh khi phải hồi hộp, nín thở theo từng nét vẽ của Hồng Minh như trước thầy phù thủy đang phù phép bức tranh của mình. Sử dụng màu acrylic trên nền khung vẽ bằng tôn, thực hiện những nét vẽ tưởng như đơn giản chỉ trong vòng 2 phút và “phù thủy” Hồng Minh đã khiến khán giả sửng sốt khi đốt cháy bảng vẽ đồng thời xoay 180 độ bức chân dung giám khảo dần hiện lên chân dung nhạc sỹ Huy Tuấn một cách ngoạn mục, ma mị. Sự kết hợp thông minh giữa âm nhạc và các thao tác vẽ ma thuật trên nền những chất liệu không giống ai như kim tuyến, cỏ lau… của Hồng Minh đã tạo kịch tính gây tò mò cho khán giả để rồi tất cả vỡ òa khi đón nhận tác phẩm đã hoàn tất. Nét tinh tế cùng tài năng và sự khéo léo đã giúp chàng sinh viên Đại học kiến trúc tiến thẳng vào vòng chung kết với số phiếu bình chọn cao nhất của khán giả. Ứng viên còn lại thuộc về Võ đường Thanh Phong cũng không quá bất ngờ dù chia tay chàng trai “kẹo kéo” Trần Trọng Tân chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Đêm bán kết ba Võ đường Thanh Phong đã mang đến một tiết mục vô cùng mạo hiểm. Một võ sư để trần nằm trên mảnh chai và để xe chở 3 người cán qua người. Tiếp đó, vẫn nằm trên mảnh chai, võ sư trẻ bị đặt 3 tảng đá mỗi tảng nặng 80 kg lên phía trên người. Một võ sư khác dùng búa tạ đập vỡ cả 3 tảng đá nhưng người nằm dưới vẫn không hề hấn gì. Bằng sự khổ luyện và khả năng vận khí công, võ sư bị đá đè nằm trên mảnh chai vẫn không gặp vấn đề gì. Bên cạnh tiết mục thót tim đòi hỏi sự khổ luyện, bài hát được chọn làm nhạc nền cho tiết mục khá hào hùng góp phần tạo nên sự kịch tính và hấp dẫn. Tính đến thời điểm này, sau ba đêm bán kết đã tìm ra sáu thí sinh lọt vào vòng chung kết. Hai cái tên nào sẽ đi tiếp trong đêm bán kết 4 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV tối chủ nhật, vào lúc 20 giờ, chủ nhật, ngày 10/03/2013./.
Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục