Thôn Cầu Gãy - nơi bình yên của đồng bào Raglai tỉnh Ninh Thuận
Theo Tỉnh lộ 702 rồi băng qua cây cầu treo lơ lửng giữa khe núi cheo leo, cách thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khoảng 40km về phía Đông Bắc, du khách sẽ đến thôn Cầu Gãy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.
Cây cầu treo vắt mình qua khe núi cheo leo dẫn vào thôn Cầu Gãy. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)
Cây cầu treo dẫn vào thôn Cầu Gãy luôn là địa điểm ưa thích để du khách chụp ảnh mỗi khi đến đây. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)
Con đường bêtông sỏi nối thôn Cầu Gãy với con suối Lồ Ô xanh mát. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)
Suối Lồ Ồ hiền hòa dưới tán rừng Núi Chúa xanh ngắt. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)
Những chiếc vòng tay, vòng cổ, móc khóa được người dân thôn Cầu Gãy làm từ hạt cây rừng như bồ đề, mắt mèo, cam thảo... thu lượm trong Vườn quốc gia Núi Chúa. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)
Chị Cao Thị Biểu, người Raglai (thôn Cầu Gãy) lựa hạt cây rừng để làm vòng trang sức cho du khách. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)
Xác định rõ thế mạnh, nhận diện đúng khó khăn, thực hiện giải pháp phù hợp, Ninh Thuận đang đặt mục tiêu từng bước trở thành trọng điểm du lịch của cả nước và khu vực Đông Nam Á.
Các sản phẩm du lịch biển, du lịch văn hóa, luôn được Ninh Thuận chú trọng gìn giữ, hoàn thiện, khai thác và kết nối với các đơn vị dịch vụ lữ hành để quảng bá, đưa du khách đến trải nghiệm, khám phá.
Tỉnh Ninh Thuận phát triển du lịch theo hướng toàn diện, cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi du lịch Duyên hải miền Trung.