Thủ tướng Australia xin lỗi "những người bị lãng quên"

Thủ tướng Rudd đã đọc lời xin lỗi gửi tới ''Những người Australia bị lãng quên"- khoảng 500.000 người ở các trại mồ côi từ năm 1930-1970.
Ngày 16/11, Thủ tướng Australia Kevin Rudd đã thay mặt Chính phủ Liên bang đọc lời xin lỗi gửi tới ''Những người Australia bị lãng quên", thừa nhận sự ngược đãi đối với khoảng 500.000 người từng sống trong các trại trẻ mồ côi trên khắp nước này những năm 1930-1970.

Trong thế kỷ 20, số trẻ em này (trong đó có khoảng 7.000 em từ Anh) đã bị tách khỏi gia đình khi còn rất nhỏ và nuôi tại khoảng 500 cô nhi viện, nhà thờ hay các gia đình trên khắp Australia. Hầu hết các em phải chịu đau đớn về tinh thần, thậm chí bị bạo hành, xâm hại tình dục, lao động vất vả hay bị bỏ đói...

Khoảng 1.000 người từ khắp nơi trong cả nước đã tới thủ đô Canberra để chứng kiến Thủ tướng Kevin Rudd đọc lời xin lỗi trước Quốc hội Liên bang.

Trong lời xin lỗi, Thủ tướng Kevin Rudd nói đây là lúc Australia phải xấu hổ nhìn lại quá khứ, khi những đứa trẻ bị ép buộc rời khỏi gia đình, bị bỏ mặc trong lạnh giá, đói khát và cô đơn.

Ông Kevin Rudd cho rằng khoảng thời gian đó là ''một giai đoạn xấu xa trong lịch sử dân tộc, Australia xin lỗi vì những nỗi đau thể xác, vì sự vô cảm, thiếu vắng tình yêu thương và chăm sóc chu toàn đối với các em bé đó”.

Thủ lĩnh phe đối lập Malcolm Turnbull khẳng định rằng phe đối lập hoàn toàn ủng hộ việc làm trên của Thủ tướng Kevin Rudd./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục